Tình yêu mù quáng
(ANTĐ) - Sinh ra tại Live Oak thuộc bang Florida (Mỹ), Michelle Herndon là một cô gái năng động và xinh đẹp. Với mái tóc vàng hoe, dáng người cao và đôi mắt xanh cuốn hút, Michelle luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhưng cô không ngờ cuộc đời một cô gái trẻ kết thúc quá sớm bởi một “fan” hâm mộ.
Hung thủ Oliver O’Quinn |
Cái chết bí ẩn
Là sinh viên Đại học Florida, Michelle đã biết sống tự lập. Để có thêm thu nhập, Michelle xin làm bán thời gian tại một trung tâm sức khỏe và thể hình ở Gainesville, gần trường. Mơ ước được đi du lịch nhiều nơi trên thế giới nên khi sắp tốt nghiệp đại học, Michelle đã lên kế hoạch tham gia vào tổ chức Peace Corps, tới châu Phi làm công tác từ thiện. Khi ước mơ sắp trở thành hiện thực thì ngày 10-11-2005, sau nhiều lần không liên lạc được với Michelle, cậu bạn trai Jason Dearing liền gọi điện hỏi gia đình Michelle và một số bạn thân của cô nhưng không ai biết tin tức gì về Michelle. Jason vội vàng lái xe tới nhà của Michelle xem chuyện gì xảy ra.
Khi tới nơi, bên trong nhà chó vẫn sủa, tiếng điện thoại reo nhưng không có ai nhấc máy. Vài phút sau, cảnh sát được gọi tới thì phát hiện Michelle Herndon chết tại nhà riêng, tuy nhiên, không có dấu hiệu chấn thương hay vết máu lưu lại. Nguyên nhân tự tử đã bị loại bỏ vì Michelle là một cô gái yêu đời và tương lai đang rộng mở. Hay là cô bị chết do sốc ma túy, thám tử Michael Douglas suy đoán.
Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ, thông qua nhận định ban đầu, các nguyên nhân như bị hung thủ đột nhập sát hại, tự tử hay chết do sốc ma túy đã bị cảnh sát loại bỏ vì Michelle chưa từng được biết tới là người sử dụng ma túy, không có dấu hiệu hằn thù với ai. Chỉ còn lý do Michelle đột tử. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra với một người khỏe mạnh khi đột nhiên bị tai biến mạch máu não dẫn đến tử vong. Thi thể của Michelle được khám nghiệm tử thi theo thủ tục.
Truy tìm hung thủ
Bác sĩ pháp y bất ngờ phát hiện ở bên tay trái của Michelle có một nốt chấm nhỏ như mới bị tiêm. Lục soát khắp nhà Michelle, cảnh sát phát hiện một túi rác đựng một vài chai thuốc an thần cực mạnh và kim tiêm. Lúc này cảnh sát cho rằng đây có thể là một vụ giết người.
Một người hàng xóm của Michelle cho biết cách đó một ngày có nhìn thấy một người đàn ông da trắng, dáng người nhỏ có đeo kính xuất hiện tại nhà Michelle. Những mô tả này sau đó được xác minh rất giống với Oliver O’Quinn, một người bạn của Jessica Seipel - bạn thân của Michelle.
Khi được hỏi, Jessica cho biết Oliver ngày càng tỏ ra thích Michelle. Còn bà Belinda Herndon, mẹ của Michelle, nhớ lại cách đó 3 tuần, Michelle có than phiền với bà rằng Oliver cứ bám lấy mình, liên tục gọi điện và thường đột ngột ghé thăm. Theo thám tử Douglas, có thể mối quan hệ tình cảm giữa Michelle và Jason khiến Oliver ghen tức và bằng cách nào đó tiêm thuốc an thần cực mạnh vào tay cô gái.
Sau khi biết rằng mình là đối tượng tình nghi chính, Oliver đã tìm cách bỏ trốn. Phải đến hơn 2 năm sau, sau khi trốn chạy qua châu Âu và châu Phi, cảnh sát mới bắt giữ được Oliver và dẫn giải về Florida.
Tại phiên tòa xét xử Oliver diễn ra vào tháng 5-2008, các công tố viên cho rằng, bằng chứng DNA tìm thấy trên ống kim tiêm và chai thuốc an thần tại thùng rác nhà Michelle trùng khớp với DNA của Oliver. Cuối cùng, tòa đã tuyên phạt Oliver tù chung thân không ân xá.
Hoàng Cường
(Theo Msnbc)