Tiếp tục khan bàn thắng
Slovakia - New Zealand: 1-1
Bồ Đào Nha - Bờ Biển Ngà: 0-0
(ANTĐ) - Việc Didier Drogba không có tên trong đội hình xuất phát khiến các cầu thủ Bồ Đào Nha tràn đầy hy vọng giành 3 điểm trong trận đầu tiên của mình. Nhưng thực tế lại diễn ra không hề như họ nghĩ.
Cả Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà đều không ghi nổi bàn thắng |
Không Drogba, sức tấn công của Bờ Biển Ngà có giảm sút, nhưng bù lại, hàng thủ và hàng tiền vệ linh hoạt giúp đội bóng châu Phi không quá lép vế so với “Brazil của châu Âu”. Thế trận diễn ra tương đối cân bằng trong 45 phút đầu tiên. Bên phía Bồ Đào Nha, Ronaldo chơi vô cùng nỗ lực nhưng anh thường xuyên gặp phải khó khăn trước sự đeo bám quyết liệt của các cầu thủ Bờ Biển Ngà. Chính yếu tố thể lực của đội bóng châu Phi đã hạn chế rất nhiều khả năng kỹ thuật và tốc độ của ngôi sao sáng nhất bên phía Bồ Đào Nha.
Khoảnh khắc rực sáng nhất của Ronaldo trong hiệp 1 chính là pha dứt điểm từ xa khiến bóng dội đúng cột dọc bật ra. Sang hiệp 2, Drogba được tung vào sân, nhưng anh cũng không thể tạo nên đột biến. Trong suốt quãng thời gian còn lại, sự mưu trí của HLV Eriksson bên phía Bờ Biển Ngà qua lối phòng ngự chắc chắn đã khiến các chân sút Bồ Đào Nha không một lần thành công. Thậm chí ở phút bù giờ cuối cùng Bờ Biển Ngà còn tạo được hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành Bồ Đào Nha. Trận đấu khép lại với tỉ số hòa 0-0 và đây là lần thứ 2, một trận đấu tại Nam Phi kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, sau trận Pháp -Uruguay.
Còn ở trận đấu được cho là kém hấp dẫn hơn kết thúc cách đó gần một giờ, người hâm mộ lại được chứng kiến 2 bàn thắng bằng đầu. Chiến thắng tưởng như đã nằm chắc trong tay Slovakia khi đội bóng này dẫn trước New Zealand 1-0 trong 90 phút thi đấu chính thức, bằng pha lập công của Vittek ở phút 50. Nhưng một khoảnh khắc sơ hở đã khiến Slovakia phải trả giá khi W.Reid tận dụng khoảng trống trên không từ pha tạt cánh của đồng đội, đánh đầu chính xác san hòa cách biệt ở đúng phút bù giờ thứ 3.
Slovakia hòa trong tiếc nuối bởi họ đã đánh mất chiến thắng trong lần đầu tiên tham dự World Cup của mình. Trong khi đó, New Zealand lại thắp lên hy vọng nhỏ nhoi vượt qua vòng bảng bởi lúc này, cả 4 đội bóng ở bảng F (cùng với Italia và Paraguay) đều đang có 1 điểm.
Thảo Chi