Tiến Minh dễ dàng vào tứ kết

ANTĐ -Ngày thi đấu thứ 4 giải cầu lông Yonex Sunrise Viet Nam Grand Prix Open 2011 tiếp tục chứng kiến phong độ sáng chói của tay vợt chủ nhà Nguyễn Tiến Minh.

Tại trận đấu kết thúc sáng 25-8, tay vợt số 1 Việt Nam dễ dàng vượt qua đại diện Nhật Bản, Sonoda Keigo (hạng 79). Với bản lĩnh vượt trội hạng 7 thế giới, không khó để Tiến Minh đánh bại đối thủ sau 39 phút thi đấu với tỷ số các séc 21-12, 21-15.  Đây là chiến thắng thứ 2 của Tiến Minh trong 2 lần đối đầu với Sonada.

Ở trận đấu khác nội dung đơn nam, hạt giống 11 giải là Liew Daren (người Malaysia, hạng 57) mau chóng vượt qua tay vợt đồng hương Misbun Mohmed (hạng 191) với các séc 21-16, 22-20. Theo lịch BTC, Liew Daren sẽ là đối thủ của Tiến Minh tại tứ kết, diễn ra vào 19h20 ngày 26-8.

Trong 2 lần gặp nhau, Tiến Minh đều giành chiến thắng trước đối thủ người Malaysia, mới nhất là tại giải này năm 2009. Nếu đi tiếp vào bán kết, Tiến Minh sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Gurusaidutt (người Ấn Độ, hạng 64) và Beng Hong Kuan (người Malaysia, hạng 258) - người vừa có cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Chen Yong Zhao (người Singapore, hạng 66). Cánh cửa vào trận chung kết và cả chức vô địch giải đang rất gần với tay vợt số 1 Việt Nam.

Song đó chỉ là tin vui duy nhất của cầu lông Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay 25-8.

Sau khi tay vợt nam số 2 Việt Nam là Nguyễn Hoàng Nam bị loại ngay trận đầu ra quân thì sáng nay, đến lượt niềm hy vọng lớn nhất của đội nữ chủ nhà là Vũ Thị Trang phải dừng bước trước đối thủ kém mình tới 120 bậc trên BXH thế giới, Mine Ayumi (người Nhật Bản, hạng 263).

Đã đến lúc, cầu lông Việt Nam cần quan tâm nhiều hơn đến công tác đào tạo trẻ, thay vì chỉ trông chờ vào riêng mình “lão tướng” Tiến Minh.