Thuyền trưởng phà Sewol bị bắt

ANTĐ - Sáng nay (19-4), thuyền trưởng Lee Joon-seok cùng hai đồng nghiệp đã bị bắt để điều tra trách nhiệm của họ trong thảm họa chìm phà.

Thuyền trưởng phà Sewol bị bắt

Việc thuyền trưởng Lee Joon-seok vẫn còn sống đã gây nên một làn sóng phẫn nộ bởi ông đã rời khỏi con phà một cách an toàn trước khi nó chìm, còn hành khách vẫn đang ngồi trong khoang tàu.
Những người sống sót không biết thời điểm cụ thể thuyền trưởng rời con phà trong khi một số người nói ông nhảy sang tàu cứu hộ từ rất sớm, khi mà hành khách vẫn đang được đề nghị bình tĩnh và ngồi im tại chỗ.

Ông Lee Joon-seok khai với cảnh sát lý do ông trì hoãn sơ tán hành khách là để đảm bảo an toàn.

“Dòng hải lưu lúc đó rất mạnh, nước băng giá. Không có tàu cứu hộ đến cũng không có tàu cá nào gần đó. Tôi sợ nếu hành khách nhảy xuống nước lúc này, họ sẽ bị sóng đánh ra xa”.

“Tôi xin lỗi toàn bộ người dân Hàn Quốc vì đã gây ra thảm họa này”, ông Lee nói.