“Thưởng Tết”

(ANTĐ) - Đây là vòng đấu cuối cùng của năm Kỷ Sửu với các đội bóng ở V-League. Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, CLB nào cũng muốn thắng không chỉ vì điểm số, mà còn để các ông chủ mở rộng hơn hầu bao thưởng Tết.

Vòng 2 V-League, ngày mai 7-2:

“Thưởng Tết”

(ANTĐ) - Đây là vòng đấu cuối cùng của năm Kỷ Sửu với các đội bóng ở V-League. Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, CLB nào cũng muốn thắng không chỉ vì điểm số, mà còn để các ông chủ mở rộng hơn hầu bao thưởng Tết.

XM.HP đang rất khát khao 3 điểm đầu tiên

XM.HP đang rất khát khao 3 điểm đầu tiên

XM.HP xem ra là đội bóng vất vả nhất trong mấy ngày qua, bởi không chỉ bị vắt sức trong trận thua Đà Nẵng 2-3 hôm thứ tư, mà họ còn được nghỉ ít nhất khi trở về sân nhà chuẩn bị cho trận đầu tiên ở sân Lạch Tray. Tuy nhiên, thầy trò ông Vương Tiến Dũng hoàn toàn có cơ sở để tin vào thành công trong trận “khai sân” mùa giải mới. Đối thủ của họ là LS Thanh Hóa, đội bóng với những cầu thủ bị “ép duyên” đá như mất hồn trong trận thua tan tác ngay trên sân nhà trước Bình Dương.

Dù cùng thua, nhưng cách mà XM.HP và LS.TH thể hiện ở vòng 1 hoàn toàn khác nhau. Trong khi đội bóng thành phố Cảng thi đấu quật cường đến phút cuối khi bị chủ nhà dẫn 3-0, thì đội bóng xứ Thanh lại mất nhuệ khí, thua tan tành với tỉ số   2-6 dù đã  dẫn trước 2-0. Rõ ràng, CĐV xứ Thanh kỳ vọng rất nhiều vào đội bóng “lắp ghép” của họ, nhưng kỳ thực, Thanh Hóa có lẽ chỉ có một mục tiêu duy nhất là chiến đấu để trụ hạng.

Và có lẽ mục tiêu ấy sẽ càng rõ ràng hơn sau vòng này, khi họ phải làm khách ở Lạch Tray. Lúc này, XM.HP đang khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết. Thầy trò ông Vương Tiến Dũng chỉ có một mục tiêu duy nhất là 3 điểm đầu tiên và họ hoàn toàn có thể làm điều đó, nhất là khi được thi đấu dưới “ngọn lửa” hừng hực mà hàng vạn CĐV Hải Phòng tạo nên. Trong khi đó, HAGL chắc chắn cũng muốn quên đi trận thua bẽ bàng ở Khánh Hòa khi tiếp HP.HN. Đội bóng phố Núi thường có thói quen “bắt nạt” những đội mới lên hạng, và khi họ được đá ở Pleiku, HP.HN khó giành thắng lợi.

Vài chục đến cả trăm triệu đồng thưởng Tết sẽ chẳng thấm vào đâu với những “tỷ phú” của HN T&T, nhưng đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng muốn thắng Khánh Hòa không chỉ vì tiền, mà còn vì một vị trí trong top 3 trước khi nghỉ Tết. Chiến thắng trước HP.HN ở vòng trước chưa thật sự cho thấy dáng vóc của một ứng cử viên vô địch.

Nhưng việc đánh bại được một Khánh Hòa đang xếp thứ 2 rõ ràng sẽ mang lại nhiều hiệu ứng tích cực để đội bóng Thủ đô vươn lên cao hơn ở chặng đường sắp tới. Trong khi ĐKVĐ Đà Nẵng sẽ có một trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn khi đến làm khách ở Đồng Tháp, thì cựu vô địch Bình Dương sẽ được trở lại sân nhà trong tâm trạng vô cùng hưng phấn để tiếp Nam Định. Trong 3 lần làm khách gần đây ở Gò Đậu, đội bóng thành Nam đều tay trắng. Thế nên, chẳng có gì ngạc nhiên nếu như Bình Dương tiếp đà hưng phấn và giành được trận thắng thứ 2 trong mùa giải mới.

Trên sân nhà, ĐT.LA sẽ đi tìm lời giải cho bài toán hàng công khi tiếp  đối thủ rất “xương” là SLNA. Trong chuyến làm khách ở Ninh Bình, người ta thấy đội bóng Long An nhợt nhạt và bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Trận đấu còn lại, NB Sài Gòn cũng tìm kiếm trận thắng đầu tiên trên sân nhà. Vốn dĩ, các ngân hàng là những đơn vị được thưởng Tết vào loại cao nhất, và những cầu thủ QK4 cũ vốn quen “cơ hàn” sẽ chẳng bỏ qua cơ hội này để có được chiến thắng thật ý nghĩa khi tiếp tân binh Ninh Bình.

Lê Vinh