Thương con, “còn nước còn tát”

ANTĐ - Ngay từ lúc chào đời, bé trai Tofajjal, giờ đã 8 tháng tuổi, ở Ấn Độ đã khiến bố mẹ và người thân vô cùng sửng sốt vì bé có tới… 2 đầu.

Sống ở vùng quê hẻo lánh ở miền đông bắc Ấn Độ, điều kiện khó khăn, các nhân viên y tế  ở đây đều nói rằng bé mắc phải căn bệnh hiếm gặp không thể điều trị. “Hầu hết các bác sĩ và người trong gia đình, dân làng đều nói rằng bệnh của con tôi không thể chữa trị được và nó sẽ chết sớm, nhưng chúng tôi vẫn đưa con tới Kolkata với hy vọng “còn nước còn tát” - anh Shah Alam Mia, làm nghề lái xe nói. 

Tại bệnh viện Apollo Gleneagles ở Kolkata, sau ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ, các bác sỹ đã phẫu thuật thành công tách bỏ “cái đầu thứ hai” nặng gần 1 kg của bé Tofajjal. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Sisir Das cho biết, bé Tofajjal khi sinh ra bị mắc một chứng bệnh hiếm gặp có tên khoa học là Encephalomeningocele - có thêm một cái đầu thứ hai ở trên đỉnh đầu, trên thế giới tỷ lệ mắc là 1/40.000-50.000 trẻ.  “Tôi chưa bao giờ tiến hành một ca phẫu thuật thương tổn lớn như vậy. Đây là ca mổ rất quan trọng, và chỉ cần một sơ suất rất nhỏ trong lúc phẫu thuật cũng có thể đồng nghĩa với việc chấm dứt mạng sống của bệnh nhân” - bác sĩ Sisir nói. Các bác sĩ cho biết, Tofajjal có dấu hiệu phục hồi nhanh sau ca phẫu thuật và hy vọng cậu bé có thể có một cuộc sống như những đứa trẻ bình thường khác.