- HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U19 Việt Nam chỉ có một ngôi sao duy nhất'
- Việt Nam gặp lại Nhật Bản ở bán kết U19 châu Á
- 23h15 hôm nay 27-10, bán kết U19 châu Á: Việt Nam - Nhật Bản: Biết mình, biết người…
Đối đầu với Nhật Bản quả thực vẫn là một nỗi ám ảnh khôn nguôi với bóng đá Việt Nam. Trong những lần gặp nhau gần đây, chúng ta đều thua tuyệt đối và kết quả ở trận bán kết giải U19 châu Á đêm 27-10 cũng không phải ngoại lệ.

U19 Nhật Bản vẫn quá mạnh so với U19 Việt Nam
Ngay cả khi chỉ sử dụng đội hình 2, có tới 10 sự thay đổi so với trận tứ kết gặp U19 Tajikistan, các cầu thủ trẻ Nhật Bản vẫn tỏ ra quá mạnh so với U19 Việt Nam.
Chỉ mất hơn 10 phút nhập cuộc, để các học trò của HLV Atsushi Uchiyama vươn lên dẫn trước 2 bàn. Đó đều là những tình huống mà U19 Nhật Bản chứng tỏ được đẳng cấp vượt trội của mình.
Nếu thủ môn Tiến Dũng không cản phá được quả 11m, thì hết hiệp 1, tỉ số đã ít nhất là 3-0 cho U19 Nhật Bản.
Quãng thời gian nghỉ không giúp được nhiều cho U19 Việt Nam trong việc lấy lại tinh thần. Tiếp tục là một màn trình diễn căng cứng và bị khớp tâm lý trước đối thủ quá mạnh. Thống kê cho thấy các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn không có cú sút trúng đích nào, đi kèm tỉ lệ chuyền và kiểm soát bóng cực thấp.

Sẽ còn mất một thời gian rất dài để bóng đá Việt Nam bắt kịp trình độ của Nhật Bản
Trong một thế trận như vậy, bàn thua thứ 3 là hệ quả tất yếu. Tấn Sinh, trung vệ có một ngày đáng quên bên phía U19 Việt Nam, phá bóng trúng chân tiền đạo Nakamura bay vào lưới.
3-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu này, giúp U19 Nhật Bản vào chung kết cùng U19 Saudi Arabia, đội đã thắng U19 Iran 6-5 ở trận bán kết 1.
Về phần mình, dù không thể làm nên một kỳ tích nào khác, nhưng ĐT U19 Việt Nam vẫn có thể ngẩng cao đầu về nước. Bởi tấm HCĐ ở giải U19 châu Á (đồng giải ba) cộng với tấm vé dự U20 World Cup đã là một món quà lớn ngoài tưởng tượng dành cho người hâm mộ.