Thủ đoạn đầu độc người tình của "góa phụ đen vùng Riveria"

ANTD.VN - Patricia Dagorn, 57 tuổi, người có biệt danh “Góa phụ đen vùng Riveria” hôm 18-1 đã bị tòa án Pháp kết án 22 năm tù vì đầu độc 4 cụ ông, trong đó 2 người đã chết. Thủ đoạn của người đàn bà này là dụ dỗ rồi “đào mỏ” những người đàn ông lớn tuổi giàu có.

Từ năm 2012, Patricia Dagorn đã phải thi hành án 5 năm tù vì tội trộm cắp, gian lận và cô lập một cụ ông tuổi 80 tại vùng Alps của Pháp khi cụ này đồng ý cho bà ta sống với mình. Phải đến năm 2015, cơ quan điều tra mới thu thập đủ chứng cứ để tiếp tục khởi tố Dagorn về tội danh giết người liên quan đến cái chết của 2 người đàn ông lớn tuổi khác.

Thủ đoạn đầu độc người tình của "góa phụ đen vùng Riveria" ảnh 1Patricia Dagorn đã dùng sự hiểu biết về pháp lý để “giăng bẫy” những người đàn ông lớn tuổi cô đơn

“Giăng bẫy” những người đàn ông độc thân lớn tuổi

Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Dagorn sau khi thi thể của ông Michel Kneffel, khoảng 60 tuổi, người từng sống với bà ta tại một khách sạn ở Nice được phát hiện vào tháng 7-2011. Không có cáo buộc nào được đưa ra vào thời điểm đó, nhưng cuộc điều tra được mở lại vào 5 năm sau khi cảnh sát tìm thấy vỏ thuốc Valium và tài liệu cá nhân của khoảng một chục người gồm thẻ căn cước, chi tiết tài khoản ngân hàng và thẻ bảo hiểm y tế trong đồ đạc của Dagorn. 

Các nhà điều tra sau đó lần theo nghi án giết người mà nạn nhân là ông Francesco Filippone, 85 tuổi. Thi thể người này được tìm thấy trong bồn tắm trong nhà ở Mouans Sartoux, gần thành phố Cannes vào tháng 2-2011. Dagorn trước đó đã nhận một tấm séc từ ông Filippone trị giá 21.000 euro, số tiền mà bà ta khai là một món quà để giúp cô mở một cửa hàng nữ trang.

Cảnh sát nghi ngờ rằng Dagorn có thể đã kết bạn với ít nhất 20 người, chủ yếu qua một công ty mai mối, sau khi chuyển đến Riviera của Pháp vào năm 2011. Có mặt tại phiên tòa hồi tuần trước cùng với cụ Ange Pisciotta, 82 tuổi với tư cách là nguyên đơn dân sự, ông Robert Vaux, 91 tuổi đã góa vợ nói rằng Dagorn “giống như một tia nắng mùa đông. Khi ở bên một người phụ nữ trẻ hơn, bạn biết điều đó sẽ không kéo dài nhưng không thể phủ nhận thời điểm ấy”. 

Ông Vaux cảm thấy cô đơn sau cái chết của vợ ông, vì vậy ông đưa Dagorn về chung sống vào đầu năm 2012 ở thị trấn ven biển Frejus. Ông nói rằng Dagorn liên lạc với luật sư của ông về việc đưa tên bà ta vào di chúc của ông trong khi ông đang yếu dần do ảnh hưởng của các loại thuốc mà bà ta đưa cho ông uống. “Cuối cùng ngay cả dược sĩ đánh động với tôi: “Robert, ông đang gặp nguy hiểm! Ông có thể viết một bộ phim kinh dị rồi đó!”, ông Robert Vaux nói.

Người đàn bà ám ảnh chuyện tiền bạc

Câu chuyện về cuộc đời kỳ lạ của người đàn bà này được mở ra qua lời của các điều tra viên, bác sĩ, nhân chứng và phương tiện truyền thông giống như một bộ phim đen trắng của Pháp.

Năm 2013, Tạp chí Paris Match đăng một bức ảnh của Patricia Dagorn chụp tại bãi biển khỏa thân Ile du Levant ở Riviera năm mới 14 tuổi. Không lâu sau đó, Patricia rời nhà và bắt đầu cuộc sống của một tội phạm vị thành niên trên đường phố Paris. Chồng cũ của bà ta, Luc Caron mô tả. “Bà ấy có khuôn mặt của một thiên thần. Tôi đã yêu mù quáng”. Có điều lạ là ông Caron từng bị kết án 11 năm tù vì cáo buộc bạo hành đối với Dagorn nhưng hai người lại kết hôn ngay khi người đàn ông này bắt đầu thi hành án. Cho dù ly hôn vào năm 2005 nhưng 2 người vẫn giữ liên lạc và Dagorn thường nói với ông Caron về những cuộc chinh phục của bà ta ở Riviera.

Dagorn được đánh giá là người thông minh, thích đọc sách và theo đuổi bằng đại học về luật sau khi đã có 2 con trai với Caron. Một người con nói với Đài truyền hình TF1 rằng mẹ mình “luôn bị ám ảnh bởi tiền bạc”. “Mẹ tôi kể là bà ấy thao túng những người đàn ông đó vì tiền, rằng không có tình yêu”, Guilhem, 27 tuổi nói. “Bà ấy luôn kể họ giàu cỡ nào, xe đẹp, nhà đẹp thế nào”. Nhà chức trách cũng nghi ngờ về khoản thanh toán bảo hiểm nhân thọ khổng lồ mà Dagorn nhận được sau cái chết của mẹ bà ta. 

Nhóm công tố viên gọi Dagorn là “kẻ đắm đuối lầm lạc” trong khi luật sư biện hộ nói bà ta chỉ là “nạn nhân” của sự cô đơn. Còn Chưởng lý Annie Brunet-Fuster mô tả Dagorn “không phải bệnh nhân tâm thần nhưng là một dạng bệnh tâm thần”.