Thủ đoạn che giấu tội ác của kẻ giết người hàng loạt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sergey Tkach sinh năm 1957 tại tỉnh Kemerovo của Nga, sau đó sang Ukraine sinh sống. Tại đây, Tkach đã giết hại 37 phụ nữ. Từng là giám định viên kỹ thuật hình sự, hắn biết cách xóa mọi dấu vết để che giấu hành vi tội phạm của mình…

Tội ác man rợ

Khi còn nhỏ, Sergey Tkach là một đứa trẻ ốm yếu và thường bị bạn bè bắt nạt. Khi lớn lên, để tăng cường sức khỏe, Tkach tập tạ và tham gia thi đấu ở địa phương, sau đó gia nhập quân đội. Sau khi giải ngũ, Tkach trở về quê và xin gia nhập lực lượng cảnh sát.

Tkach làm việc ở bộ phận điều tra hình sự, sau đó chuyển sang đơn vị kỹ thuật hình sự và được đi học tại chức ở Trường cảnh sát Novosibirsk của Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, vào năm 1979, do bị phát hiện làm giả một số giấy tờ, tài liệu, Tkach bị sa thải và trở thành kẻ nghiện rượu.

Tkach - kẻ giết hại 37 người

Tkach - kẻ giết hại 37 người

Do hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, năm 1980, Tkach mang theo một người con trai đến Crimea (khi đó thuộc quyền kiểm soát của Ukraine) sống với bố mẹ. Sau khi vợ đến đòi lại con, Tkach uống hết 2 chai rượu rồi đi dạo. Trên đường đi, hắn đã siết cổ một phụ nữ đến chết rồi hiếp dâm thi thể, sau đó gọi điện thông báo cho cảnh sát về vụ án mạng và bỏ đi.

Tkach trốn đến thành phố Pavlograd, tỉnh Dnipropetrovsk, Ukraine và lấy vợ vào năm 1983, có thêm con gái. Ngày 31-10-1984, Tkach tiếp tục siết cổ bé gái Olga Dmytrenko (10 tuổi) đến chết rồi hiếp dâm, lấy đi cuốn sách âm nhạc, đồng hồ đeo tay. Ngày 23-2-1985, Tkach còn sát hại bé gái Olga Shuvalova (8 tuổi) trong tầng hầm của tòa nhà gần nơi bé này sinh sống, sau đó cũng thực hiện hành vi đồi bại với thi thể nạn nhân…

Các điều tra viên đã cố gắng phát hiện dấu vết tội phạm trên thân thể người chết, nhưng vô ích. Từng là giám định viên kỹ thuật hình sự của cảnh sát, Tkach biết cách xóa sạch mọi dấu vết và qua mặt được các đồng nghiệp cũ trong một thời gian dài.

Ngoài ra, Tkach thường sử dụng bao cao su và lấy đi tất cả đồ tư trang của nạn nhân nghi có lưu lại dấu vết của hắn. Tkach đi xe đạp hoặc rời khỏi hiện trường các vụ án mạng trên những thanh tà vẹt đường sắt đã được ngâm tẩm phòng mục bằng dầu Creosote nhằm tránh bị chó nghiệp vụ phát hiện...

Thú nhận đã thực hiện 100 vụ phạm tội

Tkach hay thực hiện những vụ giết người gần đường ô tô và đường sắt với hy vọng hành khách hoặc lái xe tải sẽ bị nghi ngờ là hung thủ... Chính vì vậy, Tkach đã không bị phát hiện mặc dù có tới 600 điều tra viên tham gia nhóm điều tra những vụ giết người và hiếp dâm này.

Tháng 8-2005, khi thấy những em học sinh lớn tuổi rủ nhau xuống hồ nước bơi, Tkach sát hại bé gái Katya Kharudzhiya (9 tuổi) ở lại một mình trên bờ. Cũng như các lần trước, tin rằng mình chưa bị phát hiện, Tkach đã đến dự đám tang nạn nhân. Tuy nhiên, Tkach không thể ngờ được rằng một người dân địa phương đã chú ý đến hắn. Hôm đó, trong lúc câu cá trên hồ, người đàn ông này nhìn thấy hắn phơi nắng và tắm bên cạnh những đứa trẻ. Khi bị bắt, Tkach không chống trả và bình thản nói với các nhân viên cảnh sát rằng hắn đã chờ đợi họ 25 năm...

Quá trình thẩm vấn, Tkach thú nhận từ năm 1980 đến năm 2005 đã thực hiện 100 vụ phạm tội. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chứng minh được rằng, hắn đã giết hại 37 người ở Crimea và các tỉnh của Ukraine là Kharkov, Dnipropetrovsk, Zaporizhia. Trong qua trình điều tra những vụ án mạng này, có 11 người đã bị bắt và ngồi tù oan…

Năm 2008, Tkach đã bị kết án chung thân. Trong thời gian chấp hành án, hắn kết hôn với cô Yelena (27 tuổi) ở tỉnh Yaroslavl của Nga. Vợ hắn đã sinh con gái. Tkach chết trong tù vì đau tim vào cuối năm 2018.