Nghi phạm sát hại Trưởng công tố ở Nga bị bắt sau hơn 20 năm trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trưởng công tố Khu tự trị Khanty-Mansi (KhMAO), ông Yuri Bederin, bị sát hại vào năm 2000. Cảnh sát hứa thưởng 1 triệu rúp cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ nghi phạm Yuri Chekin. Mới đây, đối tượng bị bắt tại Khanty-Mansiysk, thủ phủ của KhMAO…

Thuê giết người với giá 50.000 USD

Trưởng công tố Yuri Bederin bị sát hại vào chiều 25-7-2000, khi vừa ra khỏi ô tô công vụ để về nhà trên phố Kominterna ở Khanty - Mansiysk. Theo các chuyên gia pháp y, ông đã bị bắn 3 phát đạn vào đầu. Các thợ sửa chữa mái của ngôi nhà đối diện cho biết nhìn thấy 2 người đàn ông đeo kính đen rời đi sau những tiếng súng nổ...

Chekin bị nghi ngờ tổ chức sát hại ông Y.Bederin

Chekin bị nghi ngờ tổ chức sát hại ông Y.Bederin

Y.Bederin giữ chức vụ Trưởng công tố KhMAO vào năm 1991. Dưới thời ông, hàng năm cơ quan công tố địa phương phát hiện khoảng 4.000 vụ vi phạm pháp luật. Nhiều quan chức, doanh nhân… vi phạm pháp luật bị xử lý. Còn Yuri Chekin khi đó là Kiểm toán trưởng của KhMAO. Trong quá trình kiểm toán, ông ta phát hiện các cán bộ của một công ty dầu mỏ chuyển tiền bất hợp pháp cho cơ quan công tố địa phương. Nhưng, Chekin sau đó lại bị khởi tố về tội lạm dụng quyền lực và bị tạm giam 6 tháng.

Tuy nhiên, Chekin được trả tự do vì Viện Công tố Liên bang Nga coi việc truy tố ông ta là bất hợp pháp. Cấp phó của ông Y.Bederin và điều tra viên điều tra vụ án Yuri Chekin bị sa thải. Ông ta yêu cầu khoản tiền bồi thường lớn khi được quay trở lại làm việc… Chekin bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại ông Y.Bederin ngay khi cuộc điều tra bắt đầu. Sau đó, 2 sát thủ người Cộng hòa Dagestan thuộc Nga là Rabadan Rabadanov (28 tuổi) và Alexander Kozin (29 tuổi) khai rằng, chúng giết ông Y.Bederin theo yêu cầu của doanh nhân Viktor Zmanovsky - bạn học của Chekin với giá 50.000 USD.

Tuy nhiên, Rabadanov và Kozin chỉ được nhận một nửa, phần còn lại thuộc về ông Zmanovsky. Cơ quan điều tra cũng xác định được rằng, Chekin chính là người thuê giết ông Y.Bederin. Zmanovsky sau đó bị kết án 18 năm tù, Rabadanov và Kozin phải chịu mức án lần lượt là 14 và 13 năm tù. Theo tài liệu điều tra, vào năm 1993, khi giữ chức Kiểm toán trưởng, Chekin còn là giám đốc một hợp tác xã và đã chiếm đoạt 15,6 triệu rúp của doanh nghiệp dầu khí. Ông Y.Bederin chỉ đạo khởi tố vụ án hình sự đối với Chekin về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để trả thù, Chekin thuê người giết ông Y.Bederin.

Bị con trai phản bội

Khi biết Zmanovsky khai ra mình, Chekin xin nghỉ không lương và bỏ trốn. Ông ta bị khởi tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép vũ khí, tổ chức giết người, xâm phạm tính mạng của người tiến hành hoạt động tư pháp và điều tra sơ bộ. Chekin có thể phải đối mặt với án phạt tù chung thân. Vào tháng 1-2018, Chekin bất ngờ đăng lời thỉnh cầu gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin trên YouTube, trong đó ông này khẳng định không liên quan đến cái chết của ông Y.Bederin. Chekin còn cho rằng mình là nạn nhân của các công tố viên ủng hộ cựu tài phiệt Mikhail Khodorkovsky…

Ngay sau đó, các cơ quan thực thi pháp luật tích cực tìm kiếm Chekin. Bộ Nội vụ Nga hứa thưởng 1 triệu rúp cho người cung cấp thông tin về nơi ẩn náu của ông ta. Chekin, một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất ở Nga bị bắt vào ngày 26-10-2021. Theo luật sư Mikhail Purtov, chính Sergei - con trai của Chekin đã phản bội bố mình.

Chekin ẩn náu trong căn hộ của một tòa nhà 4 tầng trên phố Kalinin ở Khanty-Mansiysk. Theo ông M.Purtov, căn hộ này là của cô cháu gái, người ngẫu nhiên trở thành vợ không hôn thú của Chekin. Ông ta vẫn thường tiếp xúc với Sergei sống ở căn hộ phía trên.

Khi biết bố dự định chia số tài sản trị giá 70 triệu rúp cho mình và cả người sống cùng ông, Sergei đã khai ra nơi ẩn náu của bố với FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga) để loại bỏ đối thủ cạnh tranh trong thừa kế. Người phụ nữ đó có thể phải đối mặt với án tù vì che giấu, chứa chấp đối tượng bị truy nã…