Thông suốt những tuyến đường trong 3 ngày thi

ANTĐ - Hôm qua 4-6, ngày thứ 3 diễn ra môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn Hà Nội, tình hình giao thông được Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đảm bảo an toàn. Hàng nghìn lượt CSGT đã được huy động phục vụ các thí sinh, thầy cô giáo trong 3 ngày thi.

Dù nắng gay gắt song tại các ngã tư, CSGT vẫn vững vàng đảm bảo tuyệt đối ATGT cho người dân

Mặc dù 6h mới tới giờ làm nhiệm vụ song từ trước đó, tại tất cả các chốt, nút giao thông trọng điểm trên toàn địa bàn thành phố, lực lượng CSGT đã có mặt. Chỉ huy một tổ công tác làm nhiệm vụ trên đường Trần Phú, Trung tá Phạm Văn Tuyến-Đội phó Đội CSGT số 2 qua bộ đàm liên tục nhắc nhở, lưu ý các chốt CSGT cần chủ động phân luồng từ xa, tránh không để xảy ra ùn tắc và va chạm giao thông. Đội phó Đội CSGT số 2 cũng lưu ý các CBCS làm nhiệm vụ phải kịp thời phát hiện, giúp đỡ thí sinh, các phương tiện phục vụ cho công tác thi cử. 

Trên địa bàn quận Đống Đa, Đội CSGT số 3 cũng bố trí hàng chục CBCS ứng trực từ 6h sáng tại khu vực các cổng trường học làm nhiệm vụ phân luồng giao thông. Trung tá Hoàng Văn Đạo-Đội trưởng Đội CSGT số 3 cho biết, nhiều trường THPT nằm sâu trong các ngõ nhỏ, vì thế gây ra nhiều bất lợi cho việc đi lại của học sinh, người dân. Ở những vị trí “nhạy cảm” trên, nguy cơ ùn tắc có thể xảy ra bất kể lúc nào, nhất là trong giờ cao điểm buổi sáng và chiều. Để phòng ngừa, ngoài 1 CSGT làm nhiệm vụ ở trước cổng trường, đơn vị còn bố trí ít nhất 2 CBCS ở hai đầu tuyến đường, phân luồng từ xa, hỗ trợ cho CSGT tại cổng trường. Trong 3 ngày thi, riêng Đội CSGT số 3 đã huy động hàng trăm lượt CBCS làm nhiệm vụ ở các khu vực cổng trường thi. Thống kê của đơn vị cho thấy, không có bất cứ một trường hợp thí sinh nào bị muộn giờ thi vì các lý do liên quan đến giao thông trong 3 ngày thi vừa qua.

Ghi nhận của PV ANTĐ vào trưa qua 4-6, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, tại hàng trăm điểm thi trên toàn thành phố, tất cả đều có CSGT làm nhiệm vụ. Đứng chờ con gái ở vỉa hè gần cổng trường THPT Việt Đức, chị Nguyễn Bích Hà nhà ở Hoàn Kiếm xúc động nói: “Nắng thế này nếu không có việc gì thì chẳng ai muốn ra ngoài đường. Chúng tôi đứng chờ con vài phút thôi cũng đã nắng nóng không chịu được. Các đồng chí CSGT lại đứng giữa trời nắng cả ngày, lo cho sự an toàn của từng người dân, thí sinh đi trên đường. Nếu không có sự rèn luyện cùng ý thức kỷ luật, tinh thần phục vụ nhân dân thì chắc chắn không thể hoàn thành được nhiệm vụ như vậy”.

Đại úy Tạ Ngọc Khánh, đại diện Đội Tham mưu tổng hợp, Phòng CSGT cho hay, trong suốt 3 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, mặc dù thời tiết vô cùng nắng nóng, có thể thấy trên từng chốt, từng vị trí làm nhiệm vụ, mỗi CBCS CSGT đều cố gắng và trên thực tế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; phục vụ hiệu quả công tác đi lại của người dân, các đoàn đại biểu Quốc hội và thí sinh đến trường tham dự kỳ thi. Cũng trong buổi trưa hôm qua, nhằm động viên các chốt CSGT làm nhiệm vụ ngoài đường giữa nắng nóng, chỉ huy Phòng CSGT đã mang từng thùng nước đi tặng CBCS. Sự quan tâm, động viên và chia sẻ những khó khăn, vất vả của chỉ huy Phòng CSGT như càng tiếp thêm động lực, cho họ và cũng thể hiện niềm tin khi trách nhiệm đặt lên vai các CSGT ngày càng lớn, bởi chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra kỳ thi đại học, cao đẳng. Khi đó, nắng nóng vẫn còn gay gắt và tình hình giao thông chắc chắn sẽ còn phức tạp hơn gấp nhiều lần so với đợt thi tốt nghiệp THPT.