Thị trưởng Seoul và "canh bạc lớn"

ANTĐ - Người dân Seoul hôm qua chứng kiến cảnh Thị trưởng Oh Se-hoon quỳ xuống và cúi đầu trước cử tri khi đặt cược chức vụ của mình với cuộc trưng cầu dân về bữa ăn miễn phí cho học sinh thành phố tổ chức vào thứ tư này.

Tại một cuộc họp báo đầy nước mắt tại Tòa thị chính, Thị trưởng Oh Se-hoon cam kết ông sẽ ra đi nếu cuộc bỏ phiếu bầu không hợp lệ do không đủ cử tri tham gia.

Dù không có được sự đồng thuận của chính đảng của mình là đảng Đại Dân tộc (GNP), ngài thị trưởng đang “bên bờ vực thẳm” này nhấn mạnh ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc khuyến khích công dân đi bỏ phiếu, trong khi các nhóm đối lập vận động tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý này.

"Nếu quyết định hôm nay của tôi có thể gieo mầm cho phúc lợi xã hội bền vững và nền dân chủ thực sự trong tương lai, tôi không hối hận mặc dù tôi có thể biến mất khỏi giai đoạn lịch sử này”, Thị trưởng Oh Se-hoon nói.

Ông Thị trưởng kêu gọi cử tri ủng hộ chính sách của ông nhằm cung cấp bữa trưa miễn phí cho những học sinh thuộc những hộ gia đình có thu nhập thấp, đối lập với đề xuất của Hội đồng thành phố là miễn phí cho tất cả các học sinh bất kể vấn đề tài chính của phụ huynh ra sao.

Nếu không đạt 33,3% số phiếu ủng hộ, ông Oh Se-hoon sẽ khó có thể đề xuất những vấn đề khác do vấp phải phản đối của Hội đồng thành phố và chắc chắn ra đi trong nhiệm kỳ tới.