Mỹ

Thi thể bé trai 22 tuần tuổi biến mất khỏi nhà xác bệnh viện

ANTĐ - Bệnh viện Regions - bang Minnesota (Mỹ) đưa ra “lời xin lỗi sâu sắc” trước việc thi thể của một bé trai được tìm thấy tại một công ty giặt là- hai tuần sau khi được gửi đến nhà xác bệnh viện này.

Chiều thứ ba vừa qua, một nhân viên tại công ty giặt là Crothall- thành phố Red Wing, bang Minnesota (Mỹ) không khỏi kinh hoàng khi thấy thi thể một bé trai khoảng 22 tuần tuổi rơi ra từ tấm ga trải giường. Khi thấy tấm thẻ gắn trên chân của bé, ngay lập tức nhân viên này đã báo cho bệnh viện Regions biết.

Khi thông tin này được đăng tải trên báo chí, bà Chris Boese- giám đốc điều dưỡng của bệnh viện trả lời tờ The Minneapplis Star-Tribune rằng: “ Đây là một sự việc không may. Chúng tôi đang rà soát lại qui trình để đảm bảo không bao giờ lặp lại lần nữa.” 

Bà Chris Boese dùng từ  "xin lỗi sâu sắc"  với gia đình của bé trai-

tính tới thời điểm này vẫn chưa liên lạc được để thông báo vụ việc trên

Thi thể bé trai 22 tuần tuổi biến mất khỏi nhà xác bệnh viện ảnh 2
Thi thể của bé được bọc trong một tấm khăn trong nhà xác,
và họ không rõ tại sao tấm khăn đó lại chuyển tới công ty giặt là 

Khi cảnh sát thành phố Red Wing có mặt tại hiện trường, các nhân viên tại bệnh viện đã mang thi thể bé trai về nhà xác. Cảnh sát trưởng Roger Pohlman cho biết đã tiến hành thẩm vấn các nhân chứng tại công ty giặt là này và cho biết không có dấu hiệu của tội phạm liên quan đến vụ việc. “ Những gì chúng tôi ghi lại được là khi nhân viên thu quần áo đã giặt xong, một thi thể đã rơi xuống. Họ thông báo cho bệnh viện ngay sau đó và từ chối trả lời bất kì câu hỏi nào cho tới khi bệnh viện lên tiếng”. Hiện tại, các thám tử đã yêu cầu văn phòng giám định y tế quận Ramsey tham gia vào việc điều tra này.

Được biết, trung bình mỗi tháng, bệnh viện Regions tiếp nhận hai thi thể các em bé sinh non vào nhà xác theo yêu cầu của người nhà và đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc nghiêm trọng kể trên.