Thi thể 8 công dân Thái Lan thiệt mạng ở Israel được đưa về nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thi thể của 8 công nhân Thái Lan được cho là thiệt mạng trong vụ tấn công của nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas ở Israel đã được đưa về nước.
Bà Noopar Pansa-ard, 63 tuổi, cầm di ảnh con trai Somkuan Pansa-ard, 39 tuổi, một lao động Thái Lan thiệt mạng ở Israel

Bà Noopar Pansa-ard, 63 tuổi, cầm di ảnh con trai Somkuan Pansa-ard, 39 tuổi, một lao động Thái Lan thiệt mạng ở Israel

Những công nhân này từng làm việc tại các trang trại ở Israel. Hôm 20-10, các quan tài đã được đưa về 1 sân bay gần Thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Quan chức Bộ Ngoại giao Thái Lan và Đại sứ quán Israel có mặt tại sân bay. Sau khi các quan tài được mang ra khỏi máy bay, các quan chức đã đặt hoa và tỏ lòng thành kính. Sau đó, các quan tài được đưa lên xe để về với các gia đình.

Ông Lamphoei Kusaram mất 2 con trai trong cuộc tấn công. Cả 2 đều làm việc tại 1 trang trại của Israel gần Dải Gaza. Ông cho biết rất thương 2 con trai và không thể chấp nhận là 2 con đã qua đời.

Trước xung đột gần đây, tại Israel có khoảng 30.000 lao động người Thái Lan, làm việc trong các ngành như nông nghiệp. Theo Chính phủ Thái Lan, cho tới ngày 20-10 đã có 30 công dân nước này thiệt mạng, 16 người bị thương và 19 người bị Hamas bắt làm con tin.

Hiện Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế đang nỗ lực để tất cả các con tin do nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas giam giữ ở Dải Gaza được trả tự do.