Hà Nội: Nhiều hoạt động tổ chức kỷ niệm “Ngày hội Văn hóa vì hòa bình” và “Thành phố vì hòa bình”

Hà Nội: Nhiều hoạt động tổ chức kỷ niệm “Ngày hội Văn hóa vì hòa bình” và “Thành phố vì hòa bình”

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 23/9/2024 về tuyên truyền “Ngày hội Văn hóa vì hòa bình” kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) và 25 năm Hà Nội được UNESCO tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” (16/7/1999-16/7/2024) .
Trải nghiệm Hội sách tại không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm

Trải nghiệm Hội sách tại không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm

ANTD.VN - Hội sách Hà Nội lần thứ IX - năm 2024 với chủ đề “Hà Nội: Thủ đô văn hiến, anh hùng - Thành phố Vì hòa bình” do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức diễn ra trong những ngày cuối tuần tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận (quận Hoàn Kiếm) đã thu hút đông đảo bạn đọc đến tìm hiểu.
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022: Thông điệp từ Hà Nội - thành phố Vì hòa bình

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022: Thông điệp từ Hà Nội - thành phố Vì hòa bình

ANTD.VN - Triển lãm Quốc phòng quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam là cơ hội tốt để các nhà hoạch định chính sách về quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, an ninh gặp gỡ, trao đổi, phát triển hợp tác hướng tới một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng.
Du khách quốc tế thong thả dạo bước trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám giữa tiết trời thu Hà Nội tuyệt đẹp

Hà Nội xứng danh “Thành phố vì hòa bình”

ANTD.VN - Với những thành tựu toàn diện đạt được trên tất cả các lĩnh lực vực chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa; là điểm đến thân thiện và mến khách với đồng bào trên mọi miền đất nước cũng như bạn bè quốc tế, Hà Nội ngày nay đã khẳng định được vị thế của một “Thành phố vì hòa bình” được tổ chức UNESCO trao tặng hơn 23 năm trước.
Những thứ nghề đã biến mất ở Hà thành

Những thứ nghề đã biến mất ở Hà thành

ANTD.VN - Hà Nội từ thời Pháp chiếm đóng đã xuất hiện nghề đánh giày. Nhưng đến thập kỷ 1960-1970, Thủ đô sống trong bao cấp, mọi chế độ đều bằng tem phiếu, nên người dân ngoài giờ làm việc chỉ còn biết toan tính cơm áo gạo tiền, hầu như không có lúc nào mà nghĩ đến ngoại hình của bản thân, giày da thì càng xa xỉ...