Thắng SLNA 3-0, Navibank SG VĐ Cúp Quốc gia: Đồng tiền lên tiếng

ANTĐ - Cuối cùng thì sau những khoản đầu tư khổng lồ, Navibank SG đã thở phào khi thoát khỏi một mùa giải trắng tay, với trận thắng tưng bừng tân vương V-League SLNA trong trận đấu diễn ra chiều qua ở sân Thống Nhất.

SLNA vừa đăng quang ở  V-League, còn N.SG vất vả lắm mới leo lên vị trí thứ 8 dù là một trong những CLB bạo chi nhất mùa này. Thế nên, không ít người phải sửng sốt khi nhìn vào tỉ số cách biệt đến 3 bàn không gỡ mà đội bóng chủ sân Thống Nhất dành cho các vị khách xứ Nghệ, trong trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào sự chuẩn bị cho trận chung kết này của cả 2 đội, sẽ không mấy ai cảm thấy bất ngờ. Nếu như ngay từ thời điểm V-League kết thúc cách đây 1 tuần, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lao vào tập luyện và chuẩn bị từng chi tiết nhỏ nhất cho trận đấu vớt vát danh dự của cả mùa đối với họ nói riêng, và đối với bóng đá TP.HCM nói chung… thì ở chiều ngược lại, SLNA có vẻ như khá dửng dưng với việc bảo vệ chiếc Cúp quốc gia này, dù vẻ bên ngoài, họ vẫn tỏ ra khao khát.

Không phải lúc nào, một đội bóng ở V-League cũng có cơ hội lập cú đúp trong 1 mùa giải. Trước đó, chỉ có ĐT.LA và Đà Nẵng ở các mùa 2005 và 2009 là được hưởng niềm vui trọn vẹn này. Thế nên, SLNA được CĐV xứ Nghệ đặt rất nhiều kỳ vọng. Nhưng việc chỉ đến TP.HCM 2 ngày trước trận, ra sân tập được có hơn 1 giờ đồng hồ và những trụ cột như Huy Hoàng, Trọng Hoàng, Văn Bình bị ảnh hưởng thể lực do chấn thương đã khiến SLNA không còn là chính mình so với trận đấu đăng quang ở Vinh 1 tuần trước đó.

Đối diện với chủ nhà N.SG, thấp thoáng trong lối chơi của đội bóng xứ Nghệ vẫn còn một chút bay bổng và đa dạng trong các pha lên bóng, nhưng sự hiệu quả thì lại không thấy đâu. Ngược lại, N.SG cả kiểm soát bóng lẫn cơ hội đều ít hơn, nhưng họ lại tỏ ra vô cùng sắc sảo mỗi khi đối diện khung thành thủ môn Đức Thắng. Cả 3 pha lập công của Quang Hải (37’) và Quang Hướng (42’, 54’) đều đến từ những pha lên bóng không quá phức tạp, nhưng cũng đủ để đánh bại hàng phòng ngự không được tổ chức tốt của SLNA.

Để tuột mất cơ hội giành cú đúp lịch sử, có lẽ đội bóng xứ Nghệ chỉ có thể tự trách mình. Họ là đội bóng truyền thống, có đẳng cấp hơn so với N.SG, nhưng lại không thể có được sự chuẩn bị tốt nhất. Ngược lại, đây là thành quả xứng đáng cho sức lao động của thầy trò HLV Mai Đức Chung trong một mùa giải mà ngỡ như họ đã hoàn toàn trắng tay. Những hợp đồng tiền tấn như Quang Hải, Tài Em, Joseph, Endene… đã tỏa sáng đúng thời điểm. N.SG không ít thì nhiều đã làm mát mặt NHM bóng đá TP.HCM trong thời buổi bóng đá thị trường.

 HLV Hữu Thắng (SLNA): “Chúng tôi mắc nhiều sai lầm”

Công bằng mà nói, SLNA là đội bóng tạo được thế trận tốt hơn. Nhưng đáng tiếc là chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm. Hàng phòng ngự và tiền vệ không phối hợp tốt và để lộ quá nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác. Khi chúng tôi kịp khắc phục thì đã quá muộn. Xin chúc mừng Navibank SG và hẹn gặp lại trong trận tranh siêu Cúp đầu mùa giải tới”.

HLV Mai Đức Chung (N.SG):  “Xin tặng khán giả Sài Gòn”

Các cầu thủ của tôi đã chơi nỗ lực hơn khả năng. Tôi vui vì điều đó và càng hạnh phúc hơn khi chúng tôi đã giành được danh hiệu có ý nghĩa đầu tiên. Xin dành tặng nó cho tất cả những ai quan tâm và yêu mến bóng đá Sài Gòn.