Thắng áp đảo Mỹ, Hà Lan 'bay' vào tứ kết World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 3-12, Hà Lan giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Mỹ ở cặp đấu đầu tiên của vòng 1/8, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào tứ kết World Cup 2022.

Đội tuyển Mỹ trải qua một vòng bảng ấn tượng, trong đó có việc cầm hòa một Đội tuyển Anh hùng mạnh, nên được dự báo sẽ khiến Hà Lan gặp khó khăn. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, khi đội bóng của HLV Van Gaal tỏ ra già giơ hơn nhiều trước một đối thủ còn non trẻ.

Depay giúp Hà Lan có lợi thế từ sớm
Depay giúp Hà Lan có lợi thế từ sớm

Trong những phút đầu tiên trên sân Khalifa, Mỹ liên tục dồn ép Hà Lan nhưng chỉ cần một khoảnh khắc sơ sẩy, họ đã phải trả giá. Phút thứ 10, Hà Lan triển khai bóng cực nhanh và cơ bản bên cánh phải, Dumfries leo biên rồi trả ngược bóng vào vòng cấm cho Depay dứt điểm 1 chạm, đưa đội nhà vươn lên dẫn 1-0.

Trận này, cặp hậu vệ biên của Mỹ chơi bất ổn. Đó là lý do Hà Lan liên tục khoét vào hai cánh để tạo sóng gió, dù cầm bóng ít hơn so với đối thủ.

Phút bù giờ hiệp 1, kịch bản tương tự bàn mở tỉ số được Hà Lan tái hiện. Lại là cánh phải và vẫn là Dumfries căng ngang thuận lợi vào trong, lần này Blind xuất hiện và dứt điểm chính xác, nâng cách biệt lên 2-0 cho đội bóng áo cam.

Sang hiệp 2, Mỹ dồn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng thiếu hẳn một người có thể giải quyết tình huống. Những niềm hy vọng như Pulisic hay Timothy Weah đều chơi dưới sức, khiến Mỹ bất lực trong việc chọc thủng lưới Noppert.

Phải đến khi HLV Berhalter chơi canh bạc tất tay, tung Aaronson, Haji Wright và Yedlin vào sân, Mỹ mới có thể ghi bàn. Phút 76, chỉ 1 phút sau khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi, Haji Wright có pha gẩy gót điệu nghệ từ đường căng ngang của Pulisic, gỡ 1-2 cho Mỹ.

Hà Lan "bay" vào tứ kết World Cup 2022

Hà Lan "bay" vào tứ kết World Cup 2022

Chỉ có điều, khi hy vọng vừa nhen nhóm, hàng thủ của đội bóng xứ cờ hoa lại làm tan vỡ tất cả.

Phút 81, các hậu vệ Mỹ, không hiểu vì lý do gì, để Dumfries thoải mái như chỗ không người dứt điểm trong vòng cấm nâng tỉ số lên 3-1, sau đường tạt của Blind. Đến lúc này, các cầu thủ Mỹ chính thức sụp đổ bởi quãng thời gian còn lại không đủ để họ lật ngược tình thế.

3-1 nghiêng về Hà Lan là kết quả cuối cùng. Có thể "Cơn lốc màu da cam" chưa thật sự nổi lên tưng bừng như cách nhiều người mong đợi, nhưng họ vẫn "bay" vào tứ kết thuyết phục theo cách của riêng mình.