Chưa 'nổi lốc', Hà Lan vẫn thắng trận đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Rạng sáng 22-11, Hà Lan thi đấu chật vật nước Senegal, nhưng vẫn giành chiến thắng chung cuộc 2-0 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao.

Senegal được đánh giá mất một nửa sức mạnh khi không có đội trưởng Sadio Mane, tuy nhiên, đội bóng Phi châu vẫn khiến cho một trong những đại gia của châu Âu là Hà Lan phải toát mồ hôi hột.

Senegal khiến Hà Lan thi đấu chật vật trong phần lớn thời gian

Senegal khiến Hà Lan thi đấu chật vật trong phần lớn thời gian

Hàng thủ được chỉ huy bởi 2 ngôi sao Chelsea là trung vệ Koulibaly và thủ thành Mendy đã vô hiệu hóa gần như mọi đợt lên bóng của Hà Lan trong phần lớn thời gian. Dù vậy, Senegal lại thiếu nhân tố mang lại khác biệt, điều mà Hà Lan có thừa.

Gần như cả trận chơi mờ nhạt nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, De Jong và Cody Gakpo đã chứng tỏ vì sao họ là niềm hy vọng lớn nhất của "Cơn lốc màu da cam" tại World Cup 2022.

Cody Gakpo mang lại sự khác biệt cho đội bóng áo cam
Cody Gakpo mang lại sự khác biệt cho đội bóng áo cam

Phút 84, De Jong thực hiện tình huống sở trường, treo quả bóng rất "ngọt" vào vòng cấm để Gakpo băng lên đánh đầu ngược kỹ thuật làm bó tay thủ thành Mendy, đưa Hà Lan vươn lên dẫn 1-0. Trước khi tình huống này xảy ra, đội bóng áo cam chỉ có duy nhất 1 pha sút trúng khung thành đối thủ.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90+9, từ pha phản công nhanh, Memphis Depay sút chân trái bị Mendy đẩy bóng ra, Klaassen xuất hiện đúng lúc đá bồi ấn định chiến thắng 2-0 cho đoàn quân của HLV Van Gaal.

Hà Lan khởi đầu suôn sẻ với 3 điểm
Hà Lan khởi đầu suôn sẻ với 3 điểm

ĐT Hà Lan chưa thật sự vào guồng, nhưng vẫn có được chiến thắng quan trọng để cùng Ecuador tạm dẫn đầu bảng A.

Ở lượt tới, Hà Lan sẽ gặp chính Ecuador trong khi Senegal đối đầu chủ nhà Qatar (cùng vào ngày 25-11).