
Chhaidy (trái) cùng mẹ đoàn tụ sau 38 năm mất tích
Ng Chhaidy, 42 tuổi, mất tích khi 4 tuổi trong một ngôi làng với khoảng 150 hộ gia đình, ở Saiha, gần biên giới Myanmar.
Hàng chục năm nay, người trong làng nghe thấy tiếng nói chuyện của một có gái trong rừng già, nhưng họ không hề nghĩ đó lại là tiếng của một cô gái mất tích 38 năm qua.

Mặc dù vậy, suốt 38 năm qua gia đình người thân vẫn không ngừng tìm kiếm Chhaidy.

Chhaidy bắt đầu học nói và cha mẹ bà đang giới thiệu bà với dân làng
Người ta phát hiện Chhaidy khi trên người bà không mảnh vải che thân trong một khu nghĩa địa tại nước láng giềng Myanmar. Cuối cùng bà cũng được đoàn tụ cùng gia đình với bố ông Ng Khaila 62 tuổi, và mẹ Ng Ngola, 58 tuổi.
Chhaidy mất tích năm 1974 khi ra ngoài chơi cùng dì Beirakhu trong một khu đất trong rừng già gần ngôi làng. Một ngày sau khi 2 dì cháu mất tích, mọi người đều cho rằng sẽ không bao giờ được gặp lại hai dì cháu.