Guatemala:

Thảm sát vì đất đai, 7 người trong một gia đình thiệt mạng

ANTĐ - Một vụ thảm sát kinh hoàng vừa diễn ra ở Guatemala, một trong những đất nước nguy hiểm nhất thế giới.

Cả gia đình 7 người của cậu bé Carlos Daniel Gonzalez, 6 tuổi, và em gái Izabel, 4 tuổi, đã bị một nhóm người lạ bắn chết. Hai đứa trẻ may mắn thoát chết do được bố mẹ giấu chúng đi nhưng chúng đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ và những người họ hàng khác bị bắn chết tại ngôi làng nhỏ Las Escobas, thuộc khu tự trị Villa Canales, cách thành phố Guatemala 22 km về phía Nam.

2 đứa bé may mắn sống sót

Bảy người gia đình Gonzalez đã thiệt mạng trong đó có cả một đứa bé mới 8 tháng tuổi và một cậu bé 8 tuổi. Nguyên nhân của vụ thảm sát này có thể bắt nguồn từ những tranh chấp đất đai.

Sau khi vụ xả súng xảy ra, hai đứa trẻ đã được các nhà chức trách dẫn lại hiện trường để chúng thuật lại những gì mà chúng đã phải chứng kiến.

Cơ quan chức năng thu dọn hiện trường vụ thảm sát dã man

Guatemala hiện là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới. Với diện tích chỉ nhỏ hơn bang Tennesse của Mỹ, đất nước này có khoảng 14 triệu dân. Theo báo cáo của cơ quan điều tra Mỹ, có hơn 96% tội phạm ở đất nước này không bị xử lý, trong khi nạn tham nhũng hối lộ tràn lan.