Tên trộm học sinh "ăn vụng quên chùi mép"

ANTĐ - Khi ông lão vào phòng thì tên kẻ trộm đã nhanh chóng phi qua cửa sổ mà không biết rằng mình bị đánh rơi chiếc USB chứa toàn bộ thông tin cá nhân.

Vào một đêm tại nhà cặp vợ chồng già 75 tuổi tại thị trấn Orem, Utah của Mỹ, người chồng nghe tiếng động trong phòng khách, ông ta đi vào kiểm tra thì thấy một bóng đen phi qua cửa sổ. Ngay sau đó, ông phát hiện tên kẻ trộm đã kịp lấy đi cái máy quay phim đắt tiền của gia đình.

Khi cảnh sát đến hiện trường thì họ nhanh chóng phát hiện ra một cái USB rơi trên sàn nhà, khi cắm nó vào ổ máy tính thì người ta thu ngay được thông tin về một cậu học sinh, với đầy đủ tên tuổi, trường lớp, địa chỉ nhà, e-mail trên thư mục bài tập về nhà.

Và cảnh sát đã nhanh chóng bắt được tên trộm táo tợn có tên là Dallas Naljahih, 18 tuổi.

Tên trộm Dallas

Khi bị bắt, Dallas thừa nhận với cảnh sát là hắn đã quan sát gia đình cặp vợ chồng già này từ lâu và quyết định đột nhập nhà khi vừa đi… học nhóm về.

Điều mà tên trộm tuổi teen này không ngờ là đã vô tình làm rơi bài tập của mình và cũng là manh mối rõ ràng cho cảnh sát đến “tóm cổ” cậu ta một cách dễ dàng.

Khi Dallas bị bắt vì tội ăn trộm, bạn bè và thầy cô của cậu ta không tin rằng Dallas đã làm chuyện này, bởi vốn dĩ trong sinh hoạt và học tập thường ngày, cậu ta không có biểu hiện ngang ngược hay cá biệt.

Thậm chí trên trang mạng xã hội Facebook, tên trộm này còn được bạn bè miêu tả là một chàng trai “đam mê thể thao và luôn muốn mang lại niềm vui cho mọi người!”.

Cảnh sát cho rằng, đã có rất nhiều tên trộm không chuyên hay những ý định xấu khi nảy ra bất chợt, chúng làm liều, không có sự chuẩn bị chu đáo, nên rất hay đánh rơi đồ vật trên người xuống hiện trường. Và đó là cơ sở để cảnh sát nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Hiện Dallas đã được người nhà bảo lãnh tại ngoại với 10.000 USD.