Tên cướp biết xấu hổ

ANTĐ - Một người đàn ông bấm chuông cửa ngôi nhà ở thị trấn Schwanewede, gần Bremen nước Đức. Khi ra mở cửa, người giữ trẻ của gia đình trên vô cùng hoảng sợ khi thấy một tên cướp bịt mặt, có mang súng trong khi hai đứa trẻ cũng đang đi từ trên gác xuống. Thật bất ngờ, tên cướp đã cảm thấy… xấu hổ và bỏ đi khi bọn trẻ đưa tiền tiết kiệm của chúng cho hắn.

“Bọn trẻ nghe thấy tên cướp đòi tiền và chúng đã mang hết tiền tiết kiệm của chúng xuống. Tên cướp dường như xấu hổ với hành động của mình nên đã hạ súng xuống và bỏ đi mà không lấy một đồng nào” - người phát ngôn cảnh sát địa phương nói. Viên cảnh sát không cho biết tuổi của bọn trẻ để đảm bảo an toàn cho chúng mà chỉ nói rằng cả hai đứa trẻ đều dưới 7 tuổi.