- Tổng thống Mỹ tuyên bố không ưu tiên giải pháp quân sự trong vấn đề Triều Tiên
- Bãi bỏ chương trình nhập cư DACA - nước Mỹ không còn là đất hứa
- Mỹ-Nhật-Hàn liệu có đồng thuận trong đòn đáp trả Triều Tiên?
Tên lửa đẩy Falcon của SpaceX đã được phóng đi từ trung tâm không gian Kennedy ở bang Florida để đưa tàu con thoi X-37B lên quỹ đạo. Tầng đầu tiên của Falcon đã trở về mặt đất an toàn để tái sử dụng, trong khi tầng thứ 2 của tên lửa này tiếp tục đưa X-37B lên quỹ đạo tầm thấp của trái đất.
Ở 4 lần trước, tên lửa Atlas của Lockheed Martin được tin tưởng cho nhiệm vụ này nhưng lần này Falcon của SpaceX đã lần đầu tiên được chọn.

Hình ảnh Falcon đưa X-37B lên quỹ đạo
Boeing đã bắt đầu dự án X-37B từ những năm 1999 với mục tiêu ban đầu là để sửa chữa cho các vệ tinh trên quỹ đạo, tuy nhiên, đến năm 2004, chương trình này được chuyển thành tuyệt mật và chịu sự quản lí của không quân Mỹ.
Trong lần bay gần nhất, chiếc X-37B OTV-4 đã ở trên quỹ đạo trái đất hơn 700 ngày liên tiếp, phá kỉ lục của 3 lần trước đó.
Nhiều người tin rằng, X-37B có thể là một vũ khí không gian tương lai. Tuy nhiên, cũng có các chuyên gia quan sát nhận định, nó có kích thước quá nhỏ và đơn giản để được sử dụng làm vũ khí chống vệ tinh.
Vào năm 2015, đại diện không quân Mỹ, Đại úy AnnMarie Annicelli từng lên tiếng giải thích một cách khá chung chung rằng, chương trình này chỉ có mục đích thử nghiệm các công nghệ mới bao gồm khả năng dẫn đường, định vị, kiểm soát, cấu trúc chịu nhiệt, khả năng lái tự động hay trở lại bầu khí quyển của trái đất.
Video X-37B OTV-4 được phóng đi: