Táng tận lương tâm, mua bia "ăn mừng" sau khi giết cả cha lẫn mẹ

ANTĐ - Cậu con trai đã "ăn mừng" bằng két bia, sau khi giết chết cha mẹ để lấy 230.000 bảng tiền lương hưu.
Seddon tại siêu thị sau khi gây án

Sau khi bắn chết cha mẹ tại Greater Manchester, Anh, Stephen Seddon, 40 tuổi đã tới một siêu thị mua bia với hi vọng đó sẽ là chứng cớ ngoại phạm. Nhưng Stephen đã không lọt qua được con mắt của những nhà điều tra. Tòa án tuyên án Stephen 40 năm tù giam về tội giết cha mẹ là ông Robert, 68 tuổi và bà Patricia, 65 tuổi. 

Trước đó, Stephen đã cố tình giết chết cha mẹ mình bằng cách lái xe lao xuống mương khi 2 ông bà đang ngồi ghế sau
Lúc này cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ Stephen Seddon nhưng không đủ chứng cứ
Kế hoạch trước không thành, Stephen chuyển sang phương án dùng súng bắn chết cha mẹ mình
Cảnh sát cho hay, Seddon đã bắn mẹ mình ở tiền sảnh và bắn vào cổ ông Robert, khi ông đang đứng cạnh chiếc ghế sofa

Bi kịch xảy ra với gia đình nhà Seddon vào tháng 09/2008 khi cô con gái Lesley qua đời ở tuổi 40 để cha mẹ già chăm sóc đứa cháu trai khuyết tật Daniel.