Tấn Trường mắc lỗi ngớ ngẩn, ĐTVN trắng tay tại sân nhà

ANTĐ - ĐTVN đã không thể giành được dù chỉ là 1 điểm trước đối thủ mạnh Uzbekistan trong cuộc tái đấu tối nay trên sân Mỹ Đình. Trong thất bại này, Tấn Trường là người buồn nhất khi mắc lỗi ngớ ngẩn, khiến ĐTVN thủng lưới ở cuối hiệp một…

Trắng tay tại Mỹ Đình, ĐTVN tan mộng đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2015

Tuyên bố là “cửa trên” so với ĐTVN, HLV Mirdjalal Kasimov không ngần ngại cho quân tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lối chơi nhanh và ưu thế về thể hình, thể lực đã giúp các cầu thủ đến từ Trung Á sớm nắm quyền kiểm soát bóng, đẩy ĐTVN rơi vào thế chống đỡ khá vất vả. Chỉ mất chưa đầy 3 phút, Uzbekistan đã tạo được pha pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành thủ môn Tấn Trường. May mắn là cú sút từ góc hẹp của Igor không đủ uy lực để hạ tay găng người Đồng Tháp.

Trong phần lới thời gian còn lại của hiệp một, Uzbekistan tiếp tục chơi lấn lướt hơn. Tuy nhiên, họ cũng gặp khá nhiều bế tắc trước sự tập trung của các học trò HLV Nguyễn Văn Sỹ. Phải đến phút 40, đội khách mới có bàn mở tỷ số 1-0 khi Geynrikh tận dụng sai lầm bắt bóng không dính rất ngớ ngẩn của thủ môn Tấn Trường, dễ dàng ghi bàn trước khung thành trống trải.

Để thủng lưới ở cuối hiệp, các cầu thủ ĐTVN tỏ ra xuống tinh thần và gần như suy sụp khi ngay ở tình huống tấn công đầu tiên của hiệp hai, hậu vệ trái Denisov đã có pha tạt bóng hoàn hảo để Igor bay người đánh đầu hạ Tấn Trường, nâng tỷ số lên 2-0 cho Uzbekistan. Trước đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã buộc phải chấp nhận mạo hiểm hơn trong lối chơi khi thay thế tiền vệ Văn Bình bị đau bằng một trung phong thực thụ là Anh Đức.

Sau bàn thua thứ hai, hậu vệ Văn Nhiên bị chấn thương bởi va chạm với cầu thủ đội khách và không thể tiếp tục thi đấu, nhà cầm quân người Nam Định tiếp tục ván bài được ăn cả ngã về không khi tung cầu thủ có thiên hướng tấn công là Xuân Thành vào sân với hy vọng cải thiện được tình thế. Thực tế, sự điều chỉnh của ông Sỹ phần nào cũng đã giúp ĐTVN chơi bớt co cụm hơn và tạo được sức ép nhất định bên phần sân đối thủ. Tình huống đáng kể nhất mà ĐTVN tạo được là pha dứt điểm khá căng của đội trưởng Tấn Tài ở phút 64, khiến thủ thành Uzbekistan phải vất vả mới có thể cản phá.

Ở những phút còn lại, Uzbekistan dù không bung sức nhưng vẫn đủ khả năng dẫn dắt trận đấu theo hướng có lợi cho mình. Nếu chỉn chu hơn, họ thậm chí còn có thể có thêm vài bàn nới rộng cách biệt chứ không phải chỉ là bàn ấn định tỷ số 3-0 của Rashidov phút 89.

Trong khi đó, dù thể hiện rất nhiều cố gắng và liên tục nhận được những lời đốc thúc từ băng huấn luyện, nhưng lực bất tòng tâm, các cầu thủ ĐTVN không thể một lần ghi bàn danh dự để nhen chút niềm vui cho khán giả nhà, chấp nhận trắng tay ngay tại Mỹ Đình.

Với kết quả này, ĐTVN chính thức tắt mọi hy vọng giành quyền đi tiếp. Hai trận còn lại của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ tại bảng E chỉ còn mang tính thủ tục.

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam:

Tấn Trường, Văn Hoàn, Văn Biển, Phước Vĩnh, Văn Bình (Anh Đức 46'), Văn Nhiên (Xuân Thành 49'), Trọng Hoàng, Quốc Anh (Tiến Thành 76'), Thành Lương, Tấn Tài, Quang Hải.