Tấn công khủng bố tại Tunisia, nghi có bàn tay IS

ANTĐ - Một ngày sau vụ tấn công kinh hoàng tại Thủ đô Tunis (Tunisia) khiến 22 người thiệt mạng, giới chức nước này tiếp tục truy bắt những đối tượng liên quan. Giới phân tích cho rằng đây là màn mở đầu cho việc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhắm vào Tunisia, cho dù chưa có nhóm khủng bố nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Tấn công khủng bố tại Tunisia, nghi có bàn tay IS ảnh 1Người dân cầm nến cầu nguyện cho những nạn nhân thiệt mạng 
trong vụ tấn công tối 18-3

Ngày 18-3, thành phố Tunis của Tunisia chấn động bởi vụ tấn công của các phần tử vũ trang tại Bảo tàng Bardo. Sau khi xả súng tại trạm xe buýt bên ngoài bảo tàng, các tay súng đã đưa nhiều con tin vào bên trong để cố thủ. Vụ tấn công khiến nhà chức trách Tunisia phải tiến hành sơ tán khẩn cấp tòa nhà Quốc hội gần đó. Vài tiếng sau, lực lượng an ninh Tunisia đã tấn công vào bảo tàng, tiêu diệt 2 kẻ khủng bố và giải cứu toàn bộ con tin.

Vụ tấn công đẫm máu nhằm vào Bảo tàng Bardo của Tunisia đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Trong số nạn nhân tử vong có 2 công dân Tunisia (1 người là cảnh sát), còn lại đa phần là du khách nước ngoài đến từ Nhật Bản, Italia, Colombia, Australia, Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha. 

Ngày 19-3, Thủ tướng Tunisia Habib Essid cho biết ít nhất một trong 2 kẻ tấn công bị tiêu diệt tại Bảo tàng Bardo từng là đối tượng bị Cơ quan tình báo nước này “để mắt”. Ông Essid thông báo 2 nghi phạm này tên là Yassine Labidi và Saber Khachnaoui. Trong đó, Labidi đã bị tình báo Tunisia theo dõi, tuy nhiên hắn là một đối tượng “không có vẻ gì đặc biệt”. Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Tunisia ra thông báo, đã có 9 đối tượng liên quan bị bắt, trong đó 4 nghi phạm trực tiếp tham gia vụ việc còn 5 kẻ khác bị cáo buộc có quan hệ với các đối tượng khủng bố.

Tấn công khủng bố tại Tunisia, nghi có bàn tay IS ảnh 2Một nạn nhân bị thương được giải cứu khỏi bảo tàng

Trong một phát biểu ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông Essid lên án mạnh mẽ rằng đây là một cuộc tấn công hèn nhát, chủ yếu nhằm vào mục tiêu phá hoại nền kinh tế của Tunisia bằng cách xua đuổi du khách và kêu gọi người dân đoàn kết để bảo vệ đất nước. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã lên tiếng chỉ trích vụ tấn công kinh hoàng này. Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Ban Ki-moon dùng những từ ngữ quyết liệt nhất để lên án những kẻ sát nhân. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gọi vụ tấn công là “hành vi bạo lực trắng trợn” và cho biết Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ Tunisia duy trì an ninh quốc gia và dân chủ. Trong khi đó, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, bà Federica Mogherini cho biết EU sẽ nỗ lực ủng hộ Tunisia trong cuộc chiến chống khủng bố.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Tunisia  - Mohamed Ali Arouli cho biết, thủ phạm là tín đồ Hồi giáo. Cuộc tấn công ở Bảo tàng Bardo diễn ra vài ngày sau khi một phần tử khủng bố Tunisia tuyên bố thề trung thành với lãnh đạo Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - Abu Bakr al-Baghdadi.

Nhà phân tích khủng bố Paul Cruickshank cho rằng, “Khả năng vụ tấn công khủng bố này là màn mở đầu của IS nhằm vào Tunisia”.