Tâm sự của vợ lính Syria thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ

ANTD.VN -Vợ của một người lính Syria thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ vào căn cứ không quân Shayrat mới đây đã kể về nỗi đau buồn khi cô nhận được tin dữ này.

Tâm sự của vợ lính Syria thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ ảnh 1

Cô Ganea al-Ahmed kể về nỗi đau khi nhận được tin chồng thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ

Ganea al-Ahmed, vợ của Thượng tá Firas Hammoud, người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ hôm 6-4 cho biết, chồng cô được lệnh đến căn cứ Shayrat ngay trước khi cuộc không kích xảy ra.

"Khi họ mang quan tài ra, tôi đã bật khóc không thể ngừng vì thật đau buồn khi anh Firas Hammoud chết ở độ tuổi đó", cô al-Ahmed nói, “Chồng tôi đã đi xa, chỉ còn tôi và con, điều này thật kinh khủng. Cháu bé rất tuyệt vời và đang lớn lên từng ngày. Cuộc sống đang yên lành, Mỹ đột nhiên không kích căn cứ không quân và những người vô tội. Họ tấn công để giết tất cả chúng ta, không kể đó là ai, vậy mà họ gọi đó là một cuộc chiến chống khủng bố".

Ông Talal al-Barazi, thống đốc tỉnh Homs, nơi đặt căn cứ Shayrat, cho biết, có 14 người thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ. Còn tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) nói rằng 15 người thiệt mạng.

Cuối tuần trước, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã phóng tổng công 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat, để đáp trả vụ tấn công vũ khí hóa học xảy ra hôm 4-4, ở Khan Sheikhoun, gần Idlib, mà chính quyền Tổng thống Syria Bashar Assad bị cáo buộc thực hiện vụ việc, khiến gần 80 người mất mạng.