- Quân đội Pakistan đập tan cuộc tập kích của các phần tử nổi dậy
- Đánh bom liều chết làm 45 người thiệt mạng ở biên giới Ấn Độ-Pakistan
- Quân đội Pakistan giao tranh ác liệt với các phần tử vũ trang, 26 người thiệt mạng
Lúc 13h40 giờ địa phương (tức 15h40 giờ Việt Nam), hãng tin Indiatoday của Ấn Độ dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Pakistan Shah Farman cho biết, đã có ít nhất 104 người thiệt mạng, trong đó có 84 học sinh thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu này.
Theo thông tin ban đầu, có khoảng 6 đến 7 phiến quân mặc trang phục sĩ quan quân đội Pakistan bước vào khuôn viên trường học vào lúc 10h30 giờ địa phương. Những người này đã đốt một xe hơi trong trường và tiến hành vây ráp, khống chế các con tin.

Một nạn nhân đang được đưa ra khỏi hiện trường
Ngay sau đó, quân đội Pakistan đã triển khai một chiến dịch giải cứu con tin quy mô lớn. Một quan chức quân sự cấp cao cho biết, binh lính đã tiếp cận và bao vây ngôi trường. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy binh lính đã triển khai ở nhiều vị trí quan trọng.
Theo đài truyền hình Pakistan, hiện tại Thủ tướng Nawaz Sharif đã lên đường tới thành phố Peshawar để trực tiếp chỉ đạo việc cứu hàng trăm con tin còn bị giam giữ.
Trước đó, một quan chức cảnh sát Pakistan cho hay, 20 người đã thiệt mạng, trong đó có 17 học sinh, nhưng con số thương vong chắc chắn sẽ còn tăng cao vì vừa có một tiếng nổ rất lớn ở bên trong ngôi trường quân sự này.

Một nạn nhân bị thương trong vụ tấn công
Hiện tại, Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng nói rằng nhóm này không nhằm vào các học viên.
“Những người đánh bom tự sát của chúng tôi đã tiến vào trường, họ được chỉ đạo là không làm hại tới bọn trẻ, mà là nhằm vào sĩ quan quân đội”, Reuters dẫn lời người phát ngôn của Taliban Muhammad Umar Khorasani cho biết.
Phiến quân Taliban nói rằng, họ tiến hành vụ tấn công này nhằm đáp trả chiến dịch của quân đội Pakistan đang thực hiện tại khu vực bộ tộc ở Bắc Waziristan.