Tại sao hợp đồng "bom tấn" của M.U có thể là chữ ký tồi tệ nhất mùa hè?

ANTĐ - M.U hoàn tất hợp đồng “bom tấn” tuyển mộ tiền đạo trẻ của Monaco, Anthony Martial chỉ vài giờ trước lúc thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa. Tuy nhiên, sau khi thất bại trong các thương vụ mua Pedro và Felipe Anderson, nhiều người cảm thấy nghi ngờ về thương vụ này của Quỷ đỏ. 

Mức phí M.U phải trả cho Monaco để đổi lại cầu thủ này là 45 triệu euro, nhưng có thể tăng lên thành 80 triệu euro, nếu Martial đoạt danh hiệu Quả bóng vàng trong màu áo của Quỷ đỏ. Mặc dù vậy, tiền đạo người Pháp mới chỉ chơi 52 trận chuyên nghiệp, ghi 11 bàn, điều cho thấy đây có thể là một trong những chữ ký tồi tệ nhất mùa hè năm nay.

Nếu đem Martial so sánh với mức giá của một cầu thủ tương tự, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Trường hợp của tiền đạo Alexis Sanchez của Arsenal là một ví dụ điển hình. Đội bóng thành London phải chi 41 triệu euro cho ngôi sao người Chile, nhưng cầu thủ này xứng đáng với mức phí chuyển nhượng đó sau khi từng khẳng định tài năng ở bóng đá Italia (với Udinese) và Tây Ban Nha (với Barcelona).

Về mặt lý thuyết, Martial là cầu thủ hứa hẹn giàu triển vọng của bóng đá Pháp. Nói về chiến lược lâu dài của một đội bóng, không ai phù hợp hơn cựu cầu thủ của Monaco, bởi năm nay anh mới 19 tuổi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, M.U cần mẫu cầu thủ có khả năng ảnh hưởng trực tiếp và tức thì tới thành công của đội bóng. Nếu căn cứ vào khía cạnh này, Martial còn lâu mới có thể đóng vai trò “chìa khóa” trong đội hình của M.U, gánh vác và trở thành nguồn cảm hứng chiến thắng cho đội bóng chủ sân Old Trafford.

Bên cạnh đó, môi trường của bóng đá Pháp không giống như Premier League, một trong những giải VĐQG khốc liệt nhất châu Âu. Cuộc chạy đua tại giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù sôi động hơn, căng thẳng hơn và diễn ra ở tốc độ cao hơn nhiều so với Ligue 1 ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Martial có thể sở hữu nền tảng thể lực dồi dào của một cầu thủ mới 19 tuổi nhưng liệu ngôi sao này có kịp hòa nhập với không khí của bóng đá Anh hay không vẫn là một câu hỏi lớn.

Ở mùa giải trước đó, M.U từng sở hữu một gương mặt khá giống so với Martial, tiền đạo người Anh, Danny Welbeck. Welbeck cũng từng được đặt kỳ vọng tương tự như cây săn bàn người Pháp, nhưng rốt cục bị đẩy sang Arsenal vì không thể khẳng định được vị trí tại Old Trafford. Tại mùa giải vừa qua, Welbeck trải qua một mùa giải đáng thất vọng khác khi những ca chấn thương khiến ngôi sao này chủ yếu làm khán giả hoặc mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Chính vì lý do này, bất chấp được ví von là “Thierry Henry mới” của bóng đá Pháp, Martial còn rất nhiều thứ phải làm để xứng đáng với số tiền 45 triệu euro mà M.U bỏ ra để mua cầu thủ này từ Monaco.