Sự thật nghiệt ngã sau 8 tháng hôn mê

ANTĐ - Truyền thông Trung Quốc mới đây lan truyền câu chuyện cảm động về anh chàng tên Lưu Phượng Hòa, 24 tuổi ở Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc đã bỏ ra số tiền 200.000 nhân dân tệ (tương đương 31.000 USD) để điều trị cho cô bạn gái là Lâm Oanh Oanh bị chấn thương nặng ở vùng đầu và phải sống thực vật. 

Sự thật nghiệt ngã sau 8 tháng hôn mê ảnh 1Lưu Phượng Hòa chăm sóc bạn gái trên giường bệnh 
đã từng lay động bao trái tim người Trung Quốc

Suốt 8 tháng ròng chăm sóc bạn gái, Lưu Phượng Hòa cấm gia đình cô gái tới thăm con gái họ. Tháng 2-2015, cô Lâm được gia đình đưa về nhà chăm sóc và cô đã tỉnh lại 3 tháng sau đó. Khi đó, cô gái đã kể lại toàn bộ sự thật rằng chính Lưu đã đánh đập cô chỉ vì cô nướng hỏng mẻ bánh mỳ tại cửa hàng của 2 người.

Ngoài ra, Lâm Oanh Oanh còn cho biết, cô thường xuyên bị bạn trai đánh đập, thậm chí còn dọa giết nếu để lộ cho ai biết. Ngày 5-3, đại diện gia đình cô Lâm đã đến trình báo sự việc với cảnh sát địa phương.