Bác sĩ biến thái nhốt bạn gái dưới hầm

ANTĐ - Từng học y tại Học viện Karolinska danh tiếng ở Stockholm, một bác sĩ Thụy Điển vừa bị kết án 10 năm tù giam vì tội bắt cóc và giam giữ một phụ nữ trong hầm ngầm bí mật tại nhà hắn ở miền Nam nước này trong gần 1 tuần. 

Bác sĩ biến thái nhốt bạn gái dưới hầm ảnh 1Nơi giam giữ nạn nhân

Lừa nạn nhân bằng thuốc an thần cực mạnh

Tại phiên tòa xét xử hôm 23-2 ở Thủ đô Stockholm, bị cáo Martin Peter Trenneborg, 38 tuổi đã thú nhận hành vi bắt cóc nạn nhân nhưng bác bỏ cáo buộc hãm hiếp và được tòa xử trắng án về tội danh này vì thiếu bằng chứng. Công tố viên cho biết, Trenneborg đã lên kế hoạch bắt cóc từ lâu và muốn giam giữ nạn nhân làm bạn gái của mình hàng năm trời. 

Theo cáo trạng, Trenneborg đã gặp người phụ nữ trên (không được nêu tên) trong một buổi hẹn hò vào tháng 9-2015 tại căn hộ của cô ở Stockholm. Tại đây, hắn mang theo rượu    champagne và quà tặng, rồi bỏ thuốc an thần cực mạnh Rohypnol vào những trái dâu tây được bọc chocolate để lừa người phụ nữ này. Khi cô bất tỉnh, hắn đặt cô vào xe lăn và sử dụng hai mặt nạ cao su, một mang hình người đàn ông râu ria và một mang hình một bà già, nhằm che giấu danh tính, rồi đẩy tới ô tô. Sau khoảng 6 giờ trên ô tô và trải qua quãng đường dài 560km, người phụ nữ đã bị Trenneborg đưa tới nhà hắn ở ngoại ô thành phố Kristianstad, miền Nam Thụy Điển, nơi hắn xây sẵn một hầm ngầm rộng khoảng 60m2, có hệ thống cấp nước nhưng không có cửa sổ và được cách âm để tránh bị phát hiện.

Bác sĩ biến thái nhốt bạn gái dưới hầm ảnh 2

Trenneborg bị xét xử tại tòa án ở Stockholm

Hành động đáng ghê tởm

Khi quay lại nhà của người phụ nữ để lấy một số vật dụng cá nhân cho cô, Trenneborg phát hiện cảnh sát đang điều tra sau khi có thông tin cô bị mất tích. Trở về nhà, Trenneborg đã ép cô đi cùng hắn tới đồn cảnh sát và nói với cảnh sát rằng họ là một cặp tình nhân, việc mất tích chỉ là hiểu nhầm. Nhưng nghi ngờ có chuyện gì đó không ổn, cảnh sát đã tách người phụ nữ này ra nói chuyện riêng và cô đã kể cho họ biết những gì đã xảy ra. Ngay sau đó, Trenneborg đã bị cảnh sát bắt giữ. 

Các công tố viên cáo buộc hắn quan hệ tình dục với người phụ nữ trong khi nạn nhân bất tỉnh. Hắn cũng bị cho là đã lấy mẫu máu của nạn nhân trong khi cô bị giam giữ để kiểm tra xem cô có bị mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không. Người ta cũng phát hiện bác sĩ này đã soạn thảo một hợp đồng trong đó có một danh sách các hành vi tình dục nếu nạn nhân đáp ứng sẽ giảm thời gian bị giam và danh sách những hành động như tìm cách bỏ trốn sẽ khiến thời gian bị nhốt tăng lên. Tài liệu này được viết bằng tiếng Anh và được tìm thấy trên máy tính của Trenneborg.

Phát biểu tại tòa, luật sư bảo vệ cho Trenneborg nói rằng, thân chủ của ông nhốt người phụ nữ chỉ vì muốn nạn nhân làm bạn gái của mình. Tuy nhiên, theo luật sư Jens Hogstrom bảo vệ cho nạn nhân, mặc dù không bị thương tích nghiêm trọng trên cơ thể trong thời gian bị bắt cóc nhưng cô đã bị tổn thương sâu sắc về mặt tâm thần và hay gặp ác mộng. Các công tố viên thì cho rằng hành vi phạm tội của Trenneborg là đáng ghê tởm.

Sau một thời gian xét xử, ngày 23-2, bồi thẩm đoàn đã nhất trí tuyên phạt Martin Trenneborg 10 năm tù giam về tội bắt cóc. Bác sĩ 38 tuổi này cũng phải bồi thường thiệt hại 180.000 kronor (21.196USD) cho nạn nhân. Truyền thông địa phương đã gọi Trenneborg là “Fritzl của Thụy Điển” khi so sánh với trường hợp của Josef Fritzl người Áo khi ông này nhốt và cưỡng hiếp con gái mình trong hầm ngầm suốt 24 năm. Hiện Josef Fritzl đang phải thụ án tù chung thân.