
Cảnh sát đưa người phụ nữ trở về an toàn
Lynette Hartman và Bronwyn Armstrong may mắn thoát chết nhờ có túi khí trong khi đó Peter Hyett đã chết sau khi chiếc thuyền chở 40 hành khách bị lật.
Với nhiệt độ nước dưới 10 độ C, thì người bình thường chỉ sống trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ nhưng thật thần kỳ khi hai người phụ nữ vẫn sống sót và trên người họ chỉ mặc quần áo bình thường. Thợ lặn đã đưa họ dụng cụ thở và hướng dẫn cách dùng ống thở trong trường hợp khẩn cấp trước khi thuyết phục hai người phụ nữ di chuyển ra khỏi thân tàu.

Sharleen Malan rơi lệ khi phần thi thể của John Roberts được tìm thấy,
theo dự định họ sẽ kết hôn vào tuần tới
theo dự định họ sẽ kết hôn vào tuần tới

Cảm xúc người thân của John Roberts khi phần thi thể của ông đã được tìm thấy

Nhân viên cứu hộ che vải chắn thi thể được mang lên bờ

Cảm giác của lính cứu hộ sau khi cứu những người còn sống và vớt thi thể sau vụ tai nạn

Lính cứu thể đưa thi thể vào bờ

Những tình nguyện viên của đội cứu hộ đưa nạn nhân lên thuyền
Vùng biển gần thị trấn Cape vốn nổi tiếng với số lượng lớn cá mập trắng. Sự việc lật thuyền đã gây ra nỗi lo lắng cho chính quyền, sự việc hiện vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân lật thuyền.