Sir Alex thoát án phạt của FA

ANTĐ - Huấn luyện viên Alex Ferguson của Manchester United đã thoát khỏi án phạt từ Liên đoàn bóng đá Anh dù đã chỉ trích trọng tài trong trận thắng Newcastle 4-3.

HLV Ferguson phản ứng quyết liệt với trọng tài

Trong ngày lễ tặng quà (Boxing Day), Man Utd đã giành chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Newcastle. Mặc dù giành chiến thắng nhưng Sir Alex vẫn kịch liệt phản đối các quyết định trọng tài Mike Dean.

Ở tình huống dẫn tới bàn thua thứ 2, chiến lược gia người Scotland đã chạy ra sát đường pitch mắng mỏ trọng tài Mike Dean. Thậm chí sau khi hiệp 1 kết thúc, “Ông già gân” còn trút cơn thịnh nộ lên trọng tài bàn Neil Swarbrick và trọng tài biên Jake Collin vì cho rằng tiền đạo Papiss Cisse đã rơi vào thế việt vị và có tác động khiến Jonny Evans đá phản lưới nhà.

Khi ấy, trợ lý Jake Collin đã phất cờ, thế nhưng trọng tài Dean vẫn quyết định công nhận bàn thắng cho đội khách. “Trọng tài đã thay đổi ý kiến của trợ lý. Ông ta nói đó là bàn phản lưới, nhưng hãy nhìn lại xem, Cisse đã đứng ở tư thế việt vị và kéo tay Evans,” Sir Alex nổi nóng. “Đó là một quyết định kém cỏi”.

Tuy vậy, bất chấp phản ứng vô cùng giận dữ từ Ferguson, trọng tài Dean đã không truất quyền chỉ đạo của HLV người Scotland và thậm chí còn không ghi việc này vào báo cáo sau trận đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc FA sẽ không điều tra vụ việc này và HLV Man Utd sẽ không phải nhận bất cứ hình phạt nào.

Ban tổ chức Premier League sau đó đã phát đi thông báo ủng hộ quyết định của trọng tài Dean, cho rằng Cisse không tham gia vào tình huống dẫn đến bàn thắng, không có tác động tới đối thủ. Trên tờ Daily Mail, cựu trọng tài Graham Poll cho rằng Dean đã đúng luật khi công nhận bàn thắng cho Newcastle. “Sir Alex Ferguson là HLV thành công nhất trong lịch sử Premier League nhưng dường như ông ấy vẫn chưa biết hết luật thi đấu. Dean hoàn toàn chính xác khi công nhận bàn thắng dựa trên luật mới về bắt việt vị mà FIFA đưa ra năm 2005. Đó không phải là quan điểm của tôi mà là sự thật”.

Mặc dù thoát khỏi án phạt của FA nhưng đây vẫn là bài học cho HLV Sir Alex. Trước đây, “Ông già gân” đã rất nhiều lần bị FA sờ gáy vì hành vi chỉ trích trọng tài. Hình phạt lớn nhất mà ngài “Máy sấy tóc” đã từng nhận là án phạt cấm chỉ đạo 5 trận cùng 30 nghìn bảng vì những lời lẽ không đúng mực với trọng tài Martin Atkinson ở mùa 2010-2011.