Ấn Độ:

Siết cổ vợ tới chết rồi chở xác tới đồn cảnh sát để đầu thú

ANTĐ - Nghi ngờ cô vợ “cắm sừng” mình, một gã chồng ở Ấn Độ đã giết chết vợ rồi chở xác cô này tới trụ sở cảnh sát để đầu thú.

Cảnh sát cho biết sự việc xảy ra đêm hôm 5/11 tại làng Nua Analaberuni. Hung thủ Upendra Pradhan, 25 tuổi đã siết và cắt cổ họng cô vợ trẻ Salila, 22 tuổi do nghi ngờ cô này không chung thủy.

Sau khi ra tay tàn ác với vợ, sáng hôm sau Pradhan cho xác vợ lên xe đạp và chở tới trụ sở cảnh sát ở Pandua để đầu thú.

Được biết Upendra làm nghề lái xe tải, gã này kết hôn với Salila cách đây 1 năm.