Vòng 4 V-League:
SHB. Đã Nẵng soán ngôi, HN ACB tiếp tục “chìm”
(ANTĐ) - Khác hẳn với sự mờ nhạt của 2 trận đấu sớm, cả 5 cặp đấu còn lại của vòng 4 diễn ra chiều 27-2 hấp dẫn người hâm mộ bởi sự cạnh tranh quyết liệt, kịch tính và chất lượng chuyên môn cao.
HN ACB tiếp tục “chìm” sau 4 trận không biết mùi chiến thắng |
Cuộc đối đầu giữa 2 thế lực là B. Bình Dương và Navibank SG được xem là đáng chú ý nhất tại vòng 4. Cả 2 đều được liệt vào hàng “đại gia” của V-League khi sở hữu trong tay hàng loạt những cầu thủ có đẳng cấp. Thế nhưng sự khác biệt giữa B. Bình Dương và Navibank. SG lại nằm ở băng ghế chỉ đạo, trong cách vận hành bộ máy với toàn linh kiện “hàng Việt Nam chất lượng cao” này.
Dù đã trải qua 3 vòng đấu và cả ở sân chơi cup Quốc gia, thế nhưng thành tích của B. BD chỉ dừng ở con số 4 điểm cùng vị trí thứ 10 trên BXH. Thậm chí trong cả trận đấu chiều nay, việc gắn kết các tuyến và chọn ra một đấu pháp hợp lý nhất với dàn “sao” có trong tay vẫn còn là bài toán chưa có lời giải đối với HLV Ricardo. Bế tắc là những gì mà người ta được chứng kiến ở đội bóng đất Thủ trong suốt 90 phút của trận đấu, với đỉnh điểm là chiếc thẻ đỏ của Learndro ở phút 40, khi trận đấu đang với tỷ số 1-1.
Ngược lại, thầy trò HLV Mai Đức Chung lại đang thể hiện sự nhuần nhuyễn đáng kinh ngạc trong cách tổ chức lối chơi và đặc biệt là trong phát động tấn công với sự cơ động của Được Em, Quang Hải và 2 ngôi sao ngoại binh là Almeida là Endene. Được thi đấu trên sân nhà và đặc biệt là với lợi thế hơn người, không khó để Navibank SG tiếp tục có được 2 bàn thắng để giành thắng lợi chung cuộc 3-2 trước B. Bình Dương. Với những gì đã thể hiện cùng 8 điểm có được sau 4 vòng đấu, Navibank SG trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.
SHB Đà Nẵng soán ngôi đầu bảng |
Một trong những ứng cử viên khác cho chức vô địch là CS. Đồng Tháp. Dù không được đánh giá cao từ đầu mùa giải, nhưng bằng sự đoàn kết cùng lối chơi máu lửa, đội bóng xứ Tháp Mười đang dần mạnh lên sau từng vòng đấu. Cầm hòa Navibank SG và Vicem HP trong 2 chuyến làm khách, đả bại SHB ĐN (đội hiện đang đứng đầu BXH sau 4 vòng đấu) tại vòng 2 và HAGL (trận đấu vòng 4 diễn ra chiều nay) cùng với tỷ số 3-2, thầy trò HLV Công Lộc được coi như hiện tượng của giải. Vẫn là hình ảnh “chú ngựa ô” của mùa giải trước, sự tiến bộ của CS Đồng Tháp khiến nhiều người phải điền tên họ vào danh sách những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch V-League 2011.
Trên sân Long An, cuộc chạm chán giữa ĐTLA và Vcem HP được hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi trước đó, cả 2 đang đứng kế tiếp nhau trên BXH. Chính sự đồng đều về mặt chất lượng khiến trận đấu diễn ra trong thế giằng co. Cả đội chủ và khách đều tạo ra được những cơ hội rõ nét và đều có bàn thắng. Nhưng rồi đành chia điểm sau một trận cầu “bất phân thắng bại”. Sau trận hòa 1-1 này, cả 2 sẽ tiếp tục nắm tay và chia nhau vị trí 9, 10 trên BXH.
Dù không được xem là những đội bóng mạnh của V-League 2011, thế nhưng trận “derby Thủ đô” lại khiến nhiều người phải chú ý bởi tình thế của cả 2 đội. Trắng tay sau cả 3 vòng đấu, HN ACB “khát” điểm hơn bao giờ hết. Dù có phần muộn màng nhưng một chiến thắng là điều cần thiết để giải tỏa tâm lý cũng như những mối bất hòa nội bộ đang lan rộng trong các cầu thủ. Trong khi đó, với vỏn vẹn 3 điểm có được sau 3 trận đấu cùng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng, một chiến thắng sẽ giúp HP. HN vươn lên top giữa. Đó là lý do khiến cả 2 đội đều áp dụng lối chơi tấn công giàu tính cống hiến trong suốt 90 trận đấu.
“Tôi cho đây là một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Các cầu thủ đã chơi hết mình, cồng hiến những pha bóng đẹp cho người xem”, ông Nguyễn Thành Vinh (HLV HP.HN) phát biểu sau trận đấu.
Vào trận với tinh thần rất cao, nhưng khi trận đấu diễn ra chưa đầy 10 phút, thầy trò HLV Mauricio đã phải nhận 2 bàn thua. Bị “dội 2 gáo nước lạnh”, các cầu thủ HN ACB tràn lên tấn công hòng lật ngược tình thế. Nhưng trong một ngày thiếu may mắn, các chân sút đội bóng ngành ngân hàng liên tiếp bỏ lỡ những cơ hội và họ chỉ có được bàn thắng danh dự ở những phút cuối trận nhờ công của tiền đạo Lucas. Sau thất bại thứ 4 liên tiếp cùng vị trí chót bảng, tương lai của HN ACB và cả HLV trưởng Mauricio là rất mù mịt.
2-1 cũng là tỷ số trận đấu diễn ra cùng giờ trân sân Chi Lăng với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà. Tuy nhiên, để có được 3 điểm không hề dễ dàng đối với thầy trò HLV Huỳnh Đức, bởi đối thủ của họ trong trận đối đầu chiều nay là một Vissai NB đang rất quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên của giải, sau 2 trận hòa đầy tiếc nuối. Và tình thế diễn ra trên sân đã chứng minh điều đó. Ngay từ những phút đầu trận đấu, đội bóng cố đô đã ồ ạt tràn sang tấn công và tạo ra vô số cơ hội nguy hiểm. Liên tiếp những pha hãm thành cùng các pha dứt điểm được tung ra.
Nhưng trong một ngày thi đấu thiếu may mắn, những cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày các cầu thủ Vissai. Dù cả 2 đội thi đấu cống hiến, ăn miếng trả miếng nhưng cũng phải đến phút 65, bàn thắng mới xuất hiện. Sau pha sút phạt đẳng cấp của Minh Phương, “sát thủ” Merlo bật cao đánh đầu hiểm hóc, hạ gục thủ thành Hoàng La. Kịch tính được gia tăng sau bàn thắng mở màn, cả 2 đội bước vào cuộc dượt đuổi tỷ số đầy ngoạn mục. Chỉ sau bàn mở tỷ số ít phút, cũng với kịch bản tương tự nhưng là dành cho đội khách, Adewale đánh đầu cận thành, san bằng tỷ số cho Vissai NB. Và rồi cũng với một bàn thắng bằng đầu, phút thứ 85, Ngọc Thanh tỏa sáng, ấn định tỷ số 2-1 cho đội nhà. Với chiến thắng này, SHB ĐN vươn lên soán ngôi đầu bảng với 9 điểm có được sau 4 vòng đấu.
Một chi tiết khá thú vị là V-League 2011 chỉ mới trải qua 4 vòng đấu nhưng đã chứng kiến 4 đội bóng có mặt tại bậc cao nhất trên bảng xếp hạng (trước đó là Thanh Hóa, HN T&T và SLNA). Điều đó chứng tỏ trình độ của các đội bóng là tương đương nhau, và đó là lý do để V-League trong chặng đường còn lại có nhiều những kịch tính, bất ngờ.
Thuần Thư