Vụ việc xảy ra vào rạng sáng hôm 25-10. Anh chàng Tyler Sullivan (26 tuổi) tin rằng mình vừa vào nhà mẹ đẻ vì nhà mẹ Sullivan cũng ở cùng khu. Chủ nhân ngôi nhà bất chợt tỉnh dậy và giật bắn mình khi thấy người nằm cạnh không phải là vợ mình. Sự nhầm lẫn ngớ ngẩn của Sullivan đã khiến chủ nhà vô cùng hoảng sợ và phải gọi điện tới 911.

Sullivan bị buộc tội xâm nhập và gây rối trật tự
Mặc dù được yêu cầu ra khỏi ngôi nhà nhưng Sullivan nhất quyết không đi cho tới khi cảnh sát đến. Sullivan bị buộc tội xâm nhập và gây rối trật tự. Anh ta được tại ngoại với khoản bảo lãnh là 1.000 đôla Mỹ và sẽ phải hầu tòa vào tháng 11-2014 tới.