Rùng rợn lễ hội thây ma sống dậy tại Anh

ANTĐ - Năm nay là năm thứ 5 liên tiếp, cuộc diễu hành ghê rợn của những xác chết mặt trắng bệch, máu vấy khắp người lại diễn ra tại nước Anh. Lễ hội rùng rợn này được tổ chức ở Brighton hôm 22/10.

Cả một khu nghỉ mát ở bờ biển đã tràn ngập những thây ma sống lại khi 3.000 người hóa trang làm xác chết sống lại đổ xuống đường.

Nhiều nam giới, phụ nữ và cả trẻ em khoác lên mình các trang phục giàu tưởng tượng và trang điểm kỳ quái, tạo nên cái nhìn đầy khủng khiếp cho những người đi xem lễ diễu hành của những xác chết sống lại.

Máu giả và những dòng nước màu đỏ vẫn nhỏ xuống đất khi tiếng rền rĩ lấp đầy không khí.

Người tổ chức sự kiện Kate Amer nói, cuộc diễu hành kiểu trên diễn ra lần đầu tiên vào năm 2007, thu hút được 40 người tham gia. Tuy nhiên, một năm sau, số người tham gia đã tăng lên 200. "Tại Canada và Mỹ, họ tổ chức những cuộc diễu hành của thây ma rất lớn, tới 20.000 người tham gia. Tôi luôn muốn làm một việc gì đó thật đặc biệt cho ngày lễ Halloween và khi tôi tới Brighton, tôi cho rằng đây là một nơi thích hợp".

Cô Amer, 23 tuổi, lễ hội thành công phần lớn là do nó được quảng bá qua truyền thông xã hội như Facebook và Twitter.

Cuộc diễu hành bắt đầu từ khu vực gần Royal Pavilion tại vườn Victoria lúc 3h, những người tham gia hóa trang làm thây ma sống lại đã đi qua thành phố, dọc theo ven biển trước khi kết thúc ở Madeira Drive.