Rụng hết tóc vì quá căng thẳng

ANTD.VN - Katie-Anna Moore ở Anh từng có mái tóc vàng dài và dày, nhưng trước kỳ thi vào đại học Bournemouth, cô đã bắt đầu bị hói. 

Hồi tháng 3 năm nay, khi gội đầu, một nắm tóc của Moore đã bong ra. Kể từ đó, mỗi lần gội đầu, tóc của Moore lại rụng từng nắm. Trong vòng 8 tuần, 70% số tóc của thiếu nữ này đã bị rụng.

Nghĩ rằng tóc rụng do lạm dụng việc ép thẳng tóc nên Moore không quá quan tâm. Kết thúc kỳ thi, cô mới đi khám bác sĩ và được chẩn đoán mắc bệnh rụng tóc từng mảng, tình trạng này nhiều khả năng do căng thẳng gây ra. 

Nữ sinh này cho biết, cô cảm thấy mình như một ông già phải lấy tóc ở chỗ này che cho chỗ khác bị hói, trong khi cô chỉ mới 20 tuổi. “Điều đó khiến tôi đau khổ, khóc suốt và không muốn nói chuyện với bạn bè” - cô nói. Mới đây, Moore đã đi khám lại song không phát hiện ra điều bất thường nào và cô vẫn chưa có lại được mái tóc đẹp như xưa.