Ronaldo mang theo một sứ mệnh khác tại chung kết EURO 2016

ANTĐ - Trận chung kết EURO 2016 không chỉ là cơ hội để Cristiano Ronaldo hướng tới mục tiêu giúp Bồ Đào Nha lần đầu tiên bước lên đỉnh cao châu Âu, mà còn là nơi ngôi sao này kêu gọi mọi người chung tay chống lại căn bệnh hiểm nghèo. 

Ronaldo đã sử dụng vị trí của mình ở trận chung kết EURO 2016 nhằm cung cấp cho mọi người nhận thức vấn đề quan trọng của sức khỏe, căn bệnh ALS.

Chantal Borgonovo (giữa), vợ của cầu thủ quá cố Stefano

ALS (chứng xơ cứng, teo cơ một bên) trở thành vấn đề toàn cầu từ cách đây vài năm và thu hút nhiều sự quan tâm trên khắp thế giới.

Để giúp mọi người nhận thức về mối đe dọa từ ALS, Ronaldo đã mời Chantal Borgonovo tới theo dõi trận chung kết EURO 2016 giữa chủ nhà Pháp và Bồ Đào Nha vào đêm nay (2h00 ngày 11-7 giờ Việt Nam).

Stefano (ngồi ghế) mất vì ALS

Borgonovo là vợ của cầu thủ quá cố, Stefano Borgonovo – người từng thi đấu cho AC Milan, Fiorentina và đội tuyển Italia. Stefano ra đi ở tuổi 49 vì hội chứng ALS.

Stefano nổi tiếng với cuốn tự truyện “Born Striker”, cuốn tự truyện được viết bằng máy tính khi anh chỉ điều khiển được đôi mắt sau khi phát hiện bị ALS vào năm 2008.