Griezmann và Ronaldo: "Siêu anh hùng" đại chiến

ANTĐ - Trong một năm mà Messi vẫn đen đủi với Argentina, Bale chưa thực sự lên tầm cao với xứ Wales, thì hoặc Ronaldo hoặc Griezmann, người giành vinh quang sau trận chung kết đêm nay sẽ chạm một tay vào danh hiệu cao quý Quả bóng Vàng thế giới (FIFA Ballon d'Or).

Cơn khát của Ronaldo

Ở vòng bảng EURO 2016, Bồ Đào Nha là một trong những đại diện chơi kém ấn tượng nhất, nhưng vẫn giành quyền đi tiếp nhờ tấm vé vớt - là một trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Cùng với Bồ Đào Nha, siêu sao Ronaldo cũng phải nhận nhiều sự chỉ trích vì phong độ yếu kém. Thậm chí, có thời điểm anh còn bị coi là kẻ tội đồ khi liên tiếp bỏ lỡ cơ hội khiến Bồ Đào Nha chìm trong cơn khát bàn thắng.

Thế nhưng, CR7 đã chứng minh ranh giới giữa tội đồ và người hùng rất mong manh, với phong độ xuất sắc ở trận bán kết vừa qua trước xứ Wales. “Ronaldo đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, nhiều tờ báo của Bồ Đào Nha đã giật title như thế, khi chứng kiến phong độ của tiền đạo này.

Trong ngày mà Messi và cha phải lĩnh án 21 tháng tù vì trốn thuế, thì Ronaldo lại thăng hoa với một bàn thắng và một đường kiến tạo. Giữa hai cầu thủ này luôn tồn tại những chi tiết hoàn toàn trái ngược. Khi Messi cười, Ronaldo sẽ khóc và ngược lại, khi CR7 hân hoan thì “El Pulga” sẽ trải qua cảm giác đau đớn. Đó cũng chính là kết cục mà cuộc đua Quả bóng Vàng thế giới trong suốt 8 năm qua đã tạo nên. 

Và năm nay, Messi đã là kẻ chiến bại cùng đội tuyển quốc gia ở Copa America 2016, thì Ronaldo chắc chắn lại có thêm một động lực nữa để giành Quả bóng Vàng, danh hiệu mà anh mới chỉ 3 lần giành được, kém đối thủ 2 lần. Ronaldo từng nói: “Đội tuyển Bồ Đào Nha không chỉ có mình tôi, chúng tôi là một tập thể gắn kết với nhiều ngôi sao như Nani, Quaresma và Renato Sanches”.

Rõ ràng, CR7 đã hướng tới yếu tố tập thể nhiều hơn thay vì chỉ cá nhân như trước. Nhưng trong khát vọng giành chức vô địch của tập thể Bồ Đào Nha ở EURO năm nay, còn đó một khát vọng cháy bỏng trong con người Ronaldo, là tỏa sáng rực rỡ để giúp đội bóng của anh chạm vào vinh quang. 

Không quá khi nói rằng, trận chung kết với chủ nhà Pháp sắp tới sẽ là trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của Ronaldo. Cứ 2 năm mới có một giải đấu lớn là EURO hay World Cup và không phải khi nào Bồ Đào Nha cũng có thể vào tới chung kết như lúc này. Họ đã đợi 12 năm, kể từ thất bại trước Hy Lạp ngay trên sân nhà năm 2004. Ronaldo hiểu đây có thể là cơ hội cuối cùng dành cho anh. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Griezmann sẽ là “người thứ ba”?

Kể từ năm 2008 tới nay, cuộc đua giành danh hiệu Quả Bóng Vàng FIFA chỉ là cuộc thư hùng giữa Messi và Ronaldo. Những Iniesta, Hazard, Bale, Neymar hay Suarez cũng rất xuất sắc nhưng chưa có ai chen chân nổi vào để cạnh tranh. Thế nhưng, năm 2016 này có thể sẽ đánh dấu một bước ngoặt, với cái tên sáng giá nhất trong đội hình của Pháp, là Antoine Griezmann.

Ở CLB Atletico Madrid, cho dù không vô địch La Liga và cũng chỉ về nhì ở Champions League, nhưng Griezmann đã ghi tới 31 bàn cho đội bóng áo sọc đỏ - trắng và trở thành nguồn cảm hứng cho thầy trò HLV Simeone. Giữa một tập thể không có nhiều ngôi sao nổi bật, chàng trai sinh năm 1991 và chỉ cao có 1m75 này thực sự là linh hồn, là nguồn sáng ở sân Vicente Calderon. Nếu không có anh, Atletico Madrid chắc chắn không thể có những thành công như những gì trải qua ở mùa giải vừa rồi.

Trong khi đó, ở cấp độ đội tuyển, mọi chuyện còn tốt đẹp hơn bao giờ hết với Griezmann. Đội tuyển Pháp lần lượt loại nhiều đối thủ khó chơi, trong đó phải kể tới đương kim vô địch thế giới Đức để góp mặt ở trận chung kết với những màn trình diễn siêu đẳng của Griezmann.

6 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, không quá khi nói rằng ngôi sao này chính là biểu tượng mới của bóng đá Pháp sau Platini hay Zidane. Cho đến lúc này, danh hiệu Vua phá lưới EURO 2016 gần như đã thuộc về anh khi mà Ronaldo trước trận chung kết chỉ có 3 bàn. Và chỉ cần bước lên đỉnh cao châu Âu với đội tuyển Pháp, FIFA Ballon d'Or rất có thể sẽ nằm gọn trong tay Griezmann.

- Trận chung kết EURO 2016 giữa Bồ Đào Nha và chủ nhà Pháp sẽ diễn ra vào lúc 2h sáng mai 11-7 trên sân Stade de France ở Paris và được VTV3 tường thuật trực tiếp.

- Nhận xét về danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA năm nay, huyền thoại Hristo Stoichkov cho biết: "Với cá nhân tôi, Griezmann xứng đáng với Quả bóng Vàng năm nay. Còn nếu nó thuộc về Ronaldo thì có lẽ chỉ bởi anh ta đẹp mã mà thôi”.