- Chủ tịch Bartomeu từ chức, Messi gỡ được "cái gai trong mắt"
- Maguire biện minh yếu ớt về pha khóa cổ Azpilicueta như đấu vật
- Dưới tay Mourinho, Son Heung-min là một "con quái vật"
Sau trận mở màn thua Shakhtar Donetsk 2-3 ngay trên sân nhà, Real Madrid bước vào trận đấu thứ 2 của bảng B bằng chuyến làm khách của M'gladbach. Tuy nhiên, Kền kền trắng tiếp tục gây thất vọng và chưa thể tìm được chiến thắng.
![]() |
HLV Zinedine Zidane |
Trên đất Đức, Real để Gladbach dẫn trước đến 2 bàn trong phần lớn thời gian (Marcus Thuram lập cú đúp). Mãi đến những phút cuối cùng, đội khách mới tìm được những bàn gỡ do công của Karim Benzema (87') Casemiro (90+3') để đem về 1 điểm sau trận hòa 2-2.
Sau 2 lượt trận, Shakhtar Donetsk bất ngờ dẫn đầu với 4 điểm. Gladbach và Inter Milan cùng được 2 điểm xếp lần lượt thứ hai và ba, còn Real Madrid đứng cuối do chỉ có 1 điểm.
Khởi đầu thất vọng nhưng HLV Zidane vẫn cho rằng đó không phải thảm họa. Chiến lược gia người Pháp từng giúp Real 3 lần vô địch Champions League tin rằng đội bóng của ông sẽ sớm trở lại để giành vé đi tiếp.
“Chúng tôi đã chơi tốt và kết quả hôm nay thể hiện rõ tinh thần chiến đấu tuyệt vời của các cầu thủ. Real xứng đáng có một trận hòa và hơn thế nữa. Tôi rất thích cách các cầu thủ phản ứng khi bị dẫn bàn và coi đây là yếu tố rất quan trọng", Zidane nói.
"Chúng tôi hiểu mình vẫn còn thiếu điều gì đó vì chiến thắng chưa tới. Ở đấu trường này, không có trận đấu nào dễ dàng. Mùa giải này sẽ rất khó khăn nhưng tôi tự hào về những gì các cầu thủ đã làm. Chúng tôi sẽ lọt vào vòng knock-out nếu tiếp tục thể hiện phong độ này, tôi có thể tin chắc điều đó”, HLV của Real Madrid thêm vào.