Real cáo buộc Atletico khiến trận derby Madrid trở nên bạo lực

ANTĐ - HLV Carlo Ancelotti đã lên án Atletico Madrid khi cố tình khiến trận derby Madrid trở nên bạo lực và căng thẳng trên mức cần thiết.

Hòa nhau 2-2 trên sân Vicente Calderon nhưng tâm điểm của trận derby thủ đô Tây Ban Nha là những va chạm giữa cầu thủ 2 đội, cũng như phản ứng thái quá từ BHL Atletico với trọng tài Carlos Delgado khiến trợ lý số 2 của HLV Diego Simeone bị truất quyền chỉ đạo.

Không những vậy, sau khi đội nhà bị từ chối một quả phạt đền trong tình huống truy cản gây tranh cãi của Sergio Ramos bên phía đội khách với tiền đạo Diego Costa, các CĐV Atletico có mặt trên khán đài Vicente Calderon đã tạo nên một cơn mưa các “vật thể lạ”, trong đó có cả lon bia đang uống dở.

Tình huống trợ lý Muno Burgos của HLV Simeone đòi "tẩn" trọng tài Delgado

Có thể thấy trọng tài Carlos Delgado đã có một ngày làm việc khá vất vả để kiềm chế những cái đầu nóng của cầu thủ cả hai đội. Trọng tài 43 tuổi chỉ nhắc nhở và cảnh cáo các cầu thủ sau những va chạm, trong đó có cả tình huống Diego Godin có vẻ như đã đánh nguội với Pepe bên phía Real Madrid.

Đây là lý do mà HLV Carlo Ancelotti đã lên án đội chủ nhà vì những thái độ khiêu khích, và căng thẳng trên mức cần thiết khiến trận derby Madrid trở nên bạo lực.

“Atletico đã khiến trận đấu trở nên mất kiểm soát với những hành vi bạo lực và các pha va chạm căng thẳng trên mức cần thiết, bởi họ biết rằng những trận đấu kém về chuyên môn như vậy luôn khiến Real Madrid gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã vượt lên sức ép để chơi sòng phẳng, quyết liệt nhưng vẫn đúng luật với họ”, HLV Ancelotti nói.

Ronaldo ôm đầu trên đường vào phòng thay đồ nhằm tránh bị "không kích" bằng bật lửa

Nhập cuộc đầy tự tin và có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3 sau tình huống dứt điểm cận thành của Karim Benzema, tuy nhiên, Real Madrid phải chờ tới pha lập công của Ronaldo ở phút 82, mới có thể giành lại 1 điểm rời sân Vicente Calderon với kết quả hòa 2-2.

“Đây là trận đấu mà Atletico đã chơi rất hiệu quả với lối chơi không ngại va chạm, thậm chí có phần thô bạo. Quan điểm của Real Madrid vẫn là chơi cống hiến và chúng tôi đã nỗ lực đến phút cuối cùng”, HLV Ancelotti khẳng định.

Trên đường vào phòng thay đồ, Cristiano Ronaldo đã lấy cả 2 tay che đầu nhằm tránh bị “không kích” bằng bật lửa như trong trận đấu giữa hai đội ở vòng bán kết Copa del Rey cũng trên sân Vicente Calderon.