Lượt trận thứ hai Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo ANTĐ lần thứ XV – năm 2015

Quyết liệt, kịch tính

ANTĐ - Lượt trận chiều 11-11 mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người chứng kiến. Một số đội bóng đã thể hiện được sức mạnh của mình để giành tấm vé đi tiếp, song cũng đã có đội sớm ngậm ngùi nói lời chia tay giải.

Quyết liệt, kịch tính ảnh 1THPT Nguyễn Tất Thành (giữa) mang đến giải dàn cầu thủ chất lượng

Ở mùa giải trước, rất nhiều người kinh ngạc khi chứng kiến “tân binh” THPT Phan Huy Chú đi một mạch tới ngôi Á quân. Mùa giải năm nay, đội bóng đến từ huyện Thạch Thất tiếp tục nối dài những bất ngờ khi toàn thắng cả 2 lượt trận (hiệu số bàn thắng bại +2) để kết thúc vòng loại với ngôi nhất bảng G, cùng tấm vé vào vòng 1/16. Đại diện khác đến từ huyện Thạch Thất là THPT Phùng Khắc Khoan cũng gây ấn tượng với trận ra quân thắng tưng bừng 4-1, trước THPT Đại Việt. Một đội bóng ngoại thành khác là THPT Tân Lập (huyện Đan Phượng) cũng đã có được 6 điểm, hiệu số +5 để ghi tên mình vào vòng sau với tư cách đội nhất bảng H. Phong cách chơi bóng nhiệt huyết, đậm chất kỹ thuật của những đại diện đến từ các huyện ngoại thành như Thạch Thất, Đan Phượng khiến các đội khác phải dè chừng.

Trong khi đó, phải nhận trận thua thứ hai liên tiếp, THPT Yên Hòa nhận suất bị loại đầu tiên tại giải năm nay. Cùng trắng tay sau 2 lượt đấu, cánh cửa đi tiếp cho THPT Wellspring (0 điểm, hiệu số -3) đang rất hẹp dù trước họ còn một trận đấu vòng bảng gặp đại diện còn lại của bảng B (4 đội) là THPT Hermann Gameiner - đội bóng cũng đang rất khát điểm sau khi bị chia điểm với THPT Trần Nhân Tông (4 điểm). Niềm vui chiến thắng ngày ra quân đã vụt tắt với THPT Việt Đức, THPT Nhân Chính khi ở lượt trận chiều qua, họ lần lượt để thua trước THPT Phạm Hồng Thái và THPT Nguyễn Tất Thành. Mới chỉ trải qua một trận đấu, song đội Á quân mùa 2009, 2012 - THPT Nguyễn Tất Thành đã trình làng một dàn cầu thủ đồng đều, kỹ thuật tốt để nuôi tham vọng lần đầu tiên bước lên đỉnh cao nhất giải đấu tuổi 15 này.

Cũng ở lượt trận chiều qua, một loạt đội bóng đã có màn ra mắt hoàn hảo. Sau 2 mùa liên tiếp chạm trán và chiến thắng với tỷ số 1-0, chiều qua, THPT Trần Quốc Tuấn tái ngộ “chủ nhà” THPT Tây Hồ trong một trận đấu quyết liệt, kịch tính. Kịch bản thú vị đã lặp lại khi nhà đương kim vô địch một lần nữa vượt qua THPT Tây Hồ với tỷ số 1-0, với bàn thắng duy nhất của chân sút người Lào, Loyo. Cùng giành trọn 3 điểm trong trận mở màn còn có các tên tuổi đáng chú ý khác như nhà vô địch mùa 2007 - THPT Hà NộiAmsterdam, THPT Nguyễn Thị Minh Khai (vô địch mùa 2011, 2013), THPT Phan Đình Phùng (vô địch 2004), hay Quán quân mùa 2006 - THPT Trần Phú. 

Một cái tên gây chú ý đặc biệt trong lượt trận chiều qua là “tân binh” THPT Global. Do trường mới thành lập nên khối THPT của Global hiện mới chỉ có một lớp 10 và cả 9 học sinh nam THPT của trường đều có tên trong đội bóng. Với lực lượng mỏng và kinh nghiệm non kém, THPT Global đã để thua 1-8 trước THPT Lương Thế Vinh trong trận ra quân. Cho dù khởi đầu chưa như ý, thầy và trò THPT Global (bảng A, 4 đội) vẫn động viên nhau cố gắng chơi tốt ở các trận đấu tới, bởi cánh cửa đi tiếp vẫn đang rộng mở với họ.

Kết quả lượt trận chiều 11-11

THPT Lương Thế Vinh 8-1 THPT Global
THPT Hermann Gmeiner 0-0 THPT Trần Nhân Tông
THPT Marie Curie 2-1 THPT Chu Văn An
THPT Trần Phú 1-0 THPT Kim Liên
THPT Trần Quốc Tuấn 1-0 THPT Tây Hồ
THPT Huỳnh Thúc Kháng 3-2 THPT Hoàng Diệu
THPT Quang Trung (Đống Đa) 2-0 THPT Wellspring
THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) 1-0 THPT Hà Thành
THPT Tân Lập 2-0 THPT Thực nghiệm
THPT Trí Đức 0-0 THPT Chuyên ngữ
THPT Phan Đình Phùng 2-1 THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng
THPT Amsterdam 1-0 THPT Đoàn Thị Điểm
THPT Phùng Khắc Khoan 4-1 THPT Đại Việt
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 2-1 THPT Yên Hòa
THPT Việt Đức 0-2 THPT Phạm Hồng Thái
THPT Nhân Chính 1-2 THPT Nguyễn Tất Thành
THPT Lê Văn Thiêm 3-1 THPT Phan Huy Chú (Đống Đa)
THPT Văn Hiến 1-1 THPT Hà Nội Academy

CĐV - phụ huynh tận tình

Sân Tây Hồ chiều qua đón một cổ động viên quen thuộc là ông Vũ Xuân Cộng - ông nội của cầu thủ Vũ Xuân Đức (THPT Trần Quốc Tuấn). Suốt 3 mùa giải vừa qua, trận đấu nào có THPT Trần Quốc Tuấn thi đấu, ông Cộng cùng vợ đều có mặt trên sân theo dõi, không chỉ cổ vũ nhiệt tình mà còn tận tình chăm sóc đội bóng của cháu nội bằng những thùng nước mát, những túi hoa quả. Ban huấn luyện trường THPT Trần Quốc Tuấn chia sẻ, chính sự quan tâm, tận tình của những phụ huynh như ông Vũ Xuân Cộng đã giúp các cầu thủ thi đấu nhiệt huyết hơn.

Chuyên nghiệp như CĐV THPT Huỳnh Thúc Kháng

Có lẽ THPT Huỳnh Thúc Kháng là đội bóng nhận được nhiều sự cổ vũ nhất trên sân Tây Hồ chiều qua. Khoảng 100 CĐV gồm thầy cô, các em học sinh nhà trường mang theo biểu ngữ và băng-đô có dòng chữ HTK-Fair-play đã cổ vũ hết mình và rất chuyên nghiệp, góp công lớn trong chiến thắng sít sao 3-2 của đội nhà trước đối thủ khó chơi - THPT Hoàng Diệu.

9 cầu thủ quốc tịch Lào

Trong số 15 cầu thủ đăng ký dự giải của THPT Trần Quốc Tuấn ở mùa giải năm nay có tới 9 cầu thủ mang quốc tịch Lào. Đáng chú ý là cầu thủ lớp 10, Loyo. Ngay trong lần đầu tiên được trao cơ hội ra sân, cầu thủ người Lào này đã thể hiện khả năng ghi bàn với bàn thắng duy nhất giúp nhà đương kim vô địch vượt qua “chủ nhà” Tây Hồ (1-0) ở trận ra quân đầy khó khăn.

Quyết liệt, kịch tính ảnh 4