Rộn ràng ngày khai mạc

ANTĐ - Sáng qua 8-11, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XV - 2015 đã chính thức khai mạc tại sân vận động Trung tâm TDTT Tây Hồ, trong không khí tưng bừng.

Rộn ràng ngày khai mạc  ảnh 1Ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng Biên tập Báo ANTĐ - Trưởng BTC giải phát biểu khai mạc


Á quân ngược dòng ấn tượng

Bất chấp cơn mưa tầm tã, hơn một nghìn thầy cô giáo, các em học sinh và VĐV của 50 trường tham gia giải năm nay đã có mặt để cùng đón chờ thời khắc mùa giải thứ XV chính thức bắt đầu. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo ANTĐ Nguyễn Thanh Bình - Trưởng BTC giải đã gửi lời cảm ơn tới Sở GD-ĐT, Sở VH-TT, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội… những đơn vị đã luôn quan tâm, ủng hộ và gắn bó, tạo điều kiện để giải luôn được duy trì đều đặn trong suốt 15 năm qua; đồng thời cảm ơn các nhà tài trợ chính: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát và Công ty cổ phần Động Lực.

Rộn ràng ngày khai mạc  ảnh 2Tổng Biên tập Báo ANTĐ Nguyễn Thanh Bình - Trưởng BTC giải (bên phải) và ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng Phòng công tác học sinh-sinh viên Sở GD-ĐT Hà Nội, nâng cao chiếc Cúp dành cho đội vô địch mùa giải thứ XV

Tổng Biên tập Báo ANTĐ Nguyễn Thanh Bình cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các thầy cô, các em học sinh - những người luôn nhiệt tình ủng hộ, tích cực tham gia và làm nên thành công của giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội trong nhiều năm qua, đồng thời tin tưởng ở một mùa giải mới thành công, khi các cầu thủ thể hiện được phong cách thi đấu văn minh, thái độ tích cực và tinh thần thi đấu đúng mực, vì những trận đấu đẹp mắt. 

Ngay sau lễ khai mạc là loạt trận mở màn của vòng bảng, điều các đội bóng háo hức chờ đợi đã tới. Là Á quân của mùa giải năm ngoái, THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất) đặt quyết tâm rất cao ở mùa giải năm nay, hy vọng sẽ đổi được màu huy chương. Tuy nhiên, tham vọng ấy đã lập tức bị dội một gáo nước lạnh khi họ sớm bị THPT Thượng Cát dẫn bàn trong cuộc đối đầu ở bảng G. Dù vậy, bản lĩnh của Á quân đã giúp THPT Phan Huy Chú nhanh chóng lấy lại thế trận, liên tiếp ghi 2 bàn mang về cuộc lội ngược dòng đầy ấn tượng cho đội bóng tới từ Thạch Thất. 2-1 cũng là tỉ số giúp THPT Nhân Chính vượt qua THPT Lý Thái Tổ ở bảng K.

Rộn ràng ngày khai mạc  ảnh 3Giải năm nay ghi nhận kỷ lục mới về số đội tham dự: 50 đội

Lộ diện… “Vua phá lưới”

Cũng như THPT Phan Huy Chú, “người láng giềng” ở Thạch Thất là THPT Phùng Khắc Khoan cũng có thành tích rất ấn tượng trong 2 mùa giải gần đây (Á quân 2013, giải phong cách 2014). Đáng chú ý, trong đội hình THPT Phùng Khắc Khoan vẫn còn Chu Văn Tuấn, Vua phá lưới mùa giải năm ngoái với 7 bàn. Trong cuộc đọ sức ở trận ra quân bảng R với THPT Ngọc Hồi, dù Văn Tuấn không ghi bàn, nhưng cầu thủ hai đội đã tạo ra một màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục, để rồi kết thúc trận đấu với kết quả 2-2. Đây cũng là kết quả khiến cho cơ hội đi tiếp của hai đội còn nguyên nếu thắng ở lượt trận sau.

Cũng trong sáng qua, có hai đội bóng đã gây được ấn tượng rất mạnh cùng những chiến thắng tưng bừng, là THPT Tân Lập và THPT Lý Thường Kiệt. Ở trận gặp THPT Newton, chỉ riêng tiền đạo số 9 Đình Hùng đã lập được hattrick, để mang về chiến thắng 4-1 cho THPT Tân Lập. Một tấm vé đi tiếp của bảng H gần như đã nằm chắc trong tay đội bóng này khi họ chỉ cần hòa ở lượt trận tiếp theo là đi tiếp. 

Với 3 bàn, Đình Hùng đã tạm leo lên vị trí số 1 trong danh sách Vua phá lưới, nhưng điều này chỉ tồn tại trong ít phút. Bởi ở lượt trận sau đó, THPT Lý Thường Kiệt đã trình làng một chân sút còn đáng gờm hơn: Nguyễn Đức Công. Tiền đạo mang áo số 10 này đã thể hiện phong độ kinh ngạc, khi ghi cả 4 bàn trong chiến thắng 4-1 của THPT Lý Thường Kiệt trước THPT Yên Hòa. Lịch sử của giải cho thấy những đội bóng sở hữu “trọng pháo” thường đi rất xa. Và nếu Đức Công duy trì được sự ổn định và bản năng phá lưới, THPT Lý Thường Kiệt hoàn toàn có quyền mơ tới một tấm huy chương.

Rộn ràng ngày khai mạc  ảnh 4Đương kim Á quân - THPT Phan Huy Chú (huyện Thạch Thất, bên phải) khởi động hành trình đổi màu huy chương bằng chiến thắng kịch tính trước THPT Thượng Cát ở trận ra quân

KẾT QUẢ LOẠT TRẬN SÁNG 8-11

Bảng G: THPT Thượng Cát 1-2 THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất)
Bảng R: THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) 2-2 THPT Ngọc Hồi
Bảng H: THPT Newton 1-4 THPT Tân Lập
Bảng B: THPT Wellspring 0-1 THPT Trần Nhân Tông
Bảng P: THPT Nguyễn Gia Thiều 1-0 THPT Văn Hiến
Bảng L: THPT Trương Định 3-0 THPT Lê Văn Thiêm
Bảng S: THPT Yên Hòa 1-4 THPT Lý Thường Kiệt
Bảng M: THPT Đoàn Kết (Hai Bà Trưng) 1-1 THPT FPT
Bảng K: THPT Lý Thái Tổ 1-2 THPT Nhân Chính
Bảng T: THPT Việt Đức 1-0 THPT Hồ Xuân Hương

Fanpage của giải tạo hiệu ứng mạnh mẽ

Năm đầu tiên sử dụng fanpage như một kênh thông tin tương tác giữa BTC và các nhà trường, các đội bóng, fanpage của giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ tại địa chỉ facebook: “An ninh Thủ đô - Giải bóng đá học sinh” đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực. Việc cập nhật nhanh chóng, đầy đủ và chính xác thông tin về giải, từ điều lệ, hình ảnh cho đến lịch thi đấu cũng như kết quả tạo thuận tiện cho các thầy cô, phụ huynh và các em học sinh. Tính đến sau lễ khai mạc, đã có hơn 3.000 lượt tương tác trên fanpage. Cùng những thông tin được đăng tải trên báo in và báo điện tử (ở địa              chỉ www.anninhthudo.vn), fanpage trên  facebook của giải bóng đá học sinh đang trở thành một kênh thông tin hữu ích với những ai quan tâm đến giải.

Vận động viên đặc biệt

Trong số gần 1.000 cầu thủ dự giải năm nay, có lẽ Vũ Xuân Đức (THPT Trần Quốc Tuấn) là người hiếm hoi dự cả 3 mùa (2013, 2014, 2015) và từng có vinh dự bước lên bục cao nhất nhận Cúp vô địch. Sinh hoạt trong đội bóng có rất nhiều cầu thủ xuất sắc mang quốc tịch Lào, nhưng Vũ Xuân Đức luôn thể hiện được vai trò “nhạc trưởng”, đóng góp nhiều bàn thắng cho đội nhà. Tại lễ khai mạc sáng qua, Xuân Đức vinh dự được BTC chọn thay mặt các cầu thủ dự giải lên tuyên thệ.

Ban tổ chức “đội mưa” cùng cầu thủ

Tại lượt trận vòng bảng diễn ra sáng qua, các cầu thủ thi đấu trong thời tiết trời mưa nhẹ. Trong khi khán giả chọn cách ngồi hết lên khu vực khán đài (có mái che) thì các thành viên Ban tổ chức đã mặc áo mưa đứng dưới sân, theo dõi sát sao các trận đấu và sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh. Chứng kiến tinh thần trách nhiệm của Ban tổ chức, rất nhiều cầu thủ tâm sự rằng họ cảm thấy ấm lòng và càng thi đấu quyết tâm hơn.

Nêu cao tinh thần fair-play

Để thua đáng tiếc 0-1 trước đội THPT Trần Nhân Tông, song HLV và các cầu thủ THPT Wellspring đã để lại hình ảnh đẹp ở lượt trận sáng qua khi chủ động sang bắt tay đối thủ vừa đánh bại mình khi trận đấu vừa kết thúc. Ở mùa giải trước, đội bóng này cũng tạo ấn tượng mạnh khi bị dẫn trước, hoặc khi cánh cửa đi tiếp không còn mở nhưng toàn đội vẫn thi đấu hết mình, không bỏ cuộc.

Chuyên nghiệp từ điều nhỏ nhất

Không chỉ thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần fair-play, các cầu thủ giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội còn cho thấy tính chuyên nghiệp rất cao. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, tạm gác lại niềm vui chiến thắng lẫn nỗi buồn thua cuộc, không ai bảo ai, các cầu thủ - học sinh tự giác thu nhặt vỏ chai nước, nilon, vỏ hoa quả… trên sân rồi mang bỏ vào thùng rác. Đây vốn là hình ảnh quen thuộc tại giải đấu tuổi 15.

Rộn ràng ngày khai mạc  ảnh 9