Quyền được ước mơ

ANTD.VN - 5 năm trước, ngay cả trong những suy nghĩ lạc quan nhất, có lẽ không CĐV bóng đá Việt Nam nào dám nghĩ đến chuyện một đội tuyển đại diện cho quê hương sẽ tham dự một VCK World Cup. Không những thế, còn thắng tưng bừng ở trận ra quân trước đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều.

Vậy mà họ đã làm được - những chàng trai của đội tuyển futsal Việt Nam. Trên đất Colombia, mảnh đất sản sinh ra những tài năng bóng đá hào hoa và lãng tử bậc nhất như Carlos Valderrama, James Rodriguez hay Quintero, các chàng trai Việt Nam đã “nhảy múa” cứ như thể sân khấu này sinh ra là để dành cho họ.

Bị đánh giá thấp nhất trong số 24 đội có mặt năm nay, nhưng Việt Nam lại là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh mẽ nhất, với cú hattrick để đời của Minh Trí, một chàng trai mới 20 tuổi, trong chiến thắng 4-2 trước đại diện Trung Mỹ, Guatemala.

Không phải là thầy trò Bruno Garcia không có áp lực ở lần đầu tiên đại diện cho bóng đá Việt Nam dự World Cup, nhưng họ đã vượt qua nó một cách xuất sắc và quả cảm nhất có thể. Mục tiêu giành vé vào vòng 1/8 giờ đã thực hiện được một nửa. Chỉ cần có điểm trong 2 trận gặp Paraguay và Italia, những đội bóng đẳng cấp hơn Guatemala rất nhiều, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm tới đích. 

Chỉ có điều, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là một hành trình. Những xúc cảm mà người hâm mộ Việt Nam được hưởng ở trận đấu hôm qua, chính là thứ đánh giá chính xác nhất cho quyền được mơ ước của bóng đá Việt Nam. Khi quả bóng chưa lăn, chưa thể nói trước điều gì. Vòng 1/8 hoặc có thể xa hơn, vẫn là điều hoàn toàn có thể xảy ra với thầy trò HLV Bruno. Bởi có ai cấm được ước mơ bao giờ.