Quên mặt nạ, đội xô … đi cướp nhà hàng hải sản

ANTĐ - Mang tất cả các "dụng cụ" cần thiết nhưng lại quên mặt nạ, một người đàn ông trẻ tuổi tại bang Louisiana (Mỹ) đã dùng xô để che đầu và mặt khi đi cướp tại một nhà hàng hải sản.

Bị cáo Richard Boudreaux, 23 tuổi, vốn là cựu nhân viên của nhà hàng hải sản Kenny. Với mưu đồ cướp tài sản, Richard đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các "dụng cụ" cần thiết nhưng lại quên cái quan trọng nhất, đó là mặt nạ. Chính vì vậy, hắn ta đã dùng một chiếc xô để ngụy trang.

Tuy nhiên, với cách ngụy trang đặc biệt này, tên cướp “ngốc nghếch” gần như không thể nhìn thấy gì. Chính vì thế, thỉnh thoảng hắn ta phải nhấc chiếc xô lên để quan sát xung quanh.

Mặc dù “hành sự” trong tình trạng khó khăn như vậy nhưng tên cướp này vẫn cướp được 350 đô la Mỹ. Thậm chí hắn còn đi cướp thêm một cửa hàng cầm đồ gần đó trước khi chạy trốn.

Tuy nhiên, không may cho tên cướp này khi máy quay an ninh của nhà hàng hải sản Kenny đã “chộp” được khuôn mặt trong những lần nhấc xô lên. Cảnh sát nhanh chóng xác định được danh tính và tiến hành bắt giữ Richard ngay tại nhà riêng không lâu sau khi vụ cướp xảy ra.

Tại đồn cảnh sát, Richard khai rằng gã có “thù hằn” với chủ cửa hàng. Ngoài ra, do lo sợ khó có thể kiếm được một khẩu súng khi luật kiểm soát việc sử dụng súng có hiệu lực nên Richard đã đột nhập vào cửa hàng cầm đồ nhằm cướp  khẩu súng trưng bày tại đây.

Hiện Richard bị buộc tội trộm cướp có chủ định.Với tội danh này, hắn ta có thể phải ngồi tù 12 năm. Ngoài ra, hắn còn bị buộc tội tàng trữ cần sa và ma túy.