Đâm chết người nghi "cặp bồ" với chồng mình

Đâm chết người nghi "cặp bồ" với chồng mình

ANTĐ - Nguồn tin từ công an huyện Lộc Hà, (Hà Tĩnh) cho hay, ngày 11/1 cơ quan này đã bắt giữ khẩn cấp đối với Phạm Thị Hạnh SN 1987) trú xã Thạch Bằng về hành vi “giết người”.
Tuyên bố "mây mưa bất chính" để hạ nhục cô gái trẻ

Tuyên bố "mây mưa bất chính" để hạ nhục cô gái trẻ

ANTĐ - Khi bị đơn bảo chuyện quan hệ bất chính với chị M. là “có nhiều người biết”, khi lại bảo “chuyện này trời biết, đất biết, tôi và con M. đều biết, ngoài ra không có người nào khác biết được”. Vậy thì vì sao bị đơn lại tung hê chuyện xấu của mình ra?
Đang làm rõ vụ đánh ghen, làm nhục ba cô gái trẻ

Đang làm rõ vụ đánh ghen, làm nhục ba cô gái trẻ

ANTĐ - Nghi ngờ 3 cháu Hương, Phương và Oanh có mối quan hệ bất chính với chồng mình là Dương Văn Bình và người yêu của Huệ là Nguyễn Văn Thích, nên Nụ và Huệ đã dùng kéo cắt tóc, dùng tay, chân tát, đạp vào người, mặt ba cháu...
Lạc thú ngoại tình đưa lối vào tù tội

Lạc thú ngoại tình đưa lối vào tù tội

ANTĐ - Khi những người ngoại tình hưởng lạc thú tội lỗi, đó cũng chính là lúc họ đang tự tay phá vỡ tổ ấm của mình, tổ ấm của nhân tình, làm bại hoại đạo đức xã hội và khiến trật tự xã hội có thêm nhiều ẩn họa.
Dàn cảnh đánh chồng sau khi quan hệ bất chính với vợ?

Dàn cảnh đánh chồng sau khi quan hệ bất chính với vợ?

ANTĐ - Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Quản đốc công trường 2, Cty than Cao Sơn tố việc ông Đỗ Phú Quốc, Phó phòng Tổ chức hành chính, Cty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả quan hệ bất chính với chị Đặng Thị Dịu (vợ anh Nam) đến sinh con. Đã vậy, ông Quốc còn dàn cảnh, tổ chức người đánh ông Nam thừa sống thiếu chết.
Ngờ vực vu vơ, gia đình tan nát

Ngờ vực vu vơ, gia đình tan nát

ANTĐ - 18 năm tù giam là mức án mà HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Tình (SN 1967, trú ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), kẻ đã đâm chết vợ chỉ vì ghen tuông bóng gió.
Mơ tỉnh và mù quáng khi yêu

Mơ tỉnh và mù quáng khi yêu

(ANTĐ) - Dù “bắt ghen” tại trận, nhưng khi Công an đề nghị chị B. viết đơn khiếu kiện để có cơ sở xử lý thì chị lại… nước mắt lưng tròng: “Tôi kiện thì được gì?…”