Quà Tết về tay ai?

ANTD.VN - Chiều nay 18-1, vòng 3 V-League 2017 và cũng là vòng đấu cuối cùng trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu sẽ đồng loạt diễn ra trên khắp các sân cỏ cả nước.

Quà Tết về tay ai? ảnh 1Hà Nội (áo sáng) sẽ có quà chiến thắng dành tặng khán giả Thủ đô trước Tết Nguyên đán? Ảnh: BẢO LÂM

Cả 14 đội bóng đều đặt mục tiêu cao nhất là giành 3 điểm trọn vẹn, xem đó là món quà tặng người hâm mộ. Với các cầu thủ, chiến thắng giúp họ có được tâm lý vui vẻ đi kèm những khoản tiền thưởng trước khi về nghỉ Tết cùng gia đình. 

HAGL từng được dự báo nằm trong nhóm các đội bóng đáng xem nhất mùa giải lại gây thất vọng lớn khi trắng tay trong cả 2 loạt trận đầu, dù vẫn sở hữu trong tay những “ngôi sao” từng làm mưa làm gió các phòng vé mùa 2015 như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh… Thành tích bết bát đó khiến HAGL không còn tạo sức hút trong lần trở lại Hàng Đẫy chiều nay. Chuyến làm khách được dự báo sẽ đầy khó khăn với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi họ phải chơi trên sân của nhà đương kim vô địch Hà Nội - đội bóng vốn cũng đang rất cần một chiến thắng làm quà cho khán giả Thủ đô trước kỳ nghỉ Tết.

Trên sân Vinh, chủ nhà SLNA chắc chắn cũng sẽ làm hết mình để giành trọn 3 điểm trước Khánh Hòa, giải tỏa cơn khát điểm của đội nhà sau chuỗi trận chưa biết mùi chiến thắng từ đầu giải. Trong khi đó, khó khăn thêm chồng chất đối với đội khách khi không có sự phục vụ của Đình Nhơn, người dính thẻ đỏ trực tiếp ở vòng trước. 

Cùng chịu cảnh thiệt quân ở vòng này còn có CLB Thanh Hóa, khi chân sút chủ lực Omar vừa bị Ban Kỷ luật VFF treo giò tới 8 trận. Đang bay cao với ngôi đầu bảng sau 2 trận toàn thắng, thế nhưng thầy trò HLV Petrovic có lý do phải lo lắng khi già nửa chặng đường còn lại của lượt đi sẽ thiếu vắng tiền đạo người Senegal. 

Bình Dương mùa này sớm đánh mất vị thế của đội bóng giàu thành tích nhất V-League khi chật vật mới giành vỏn vẹn 1 điểm sau 2 trận. Chiều nay, đội bóng đất Thủ sẽ phải làm khách trên sân của Cần Thơ - đội bóng cũng mới có 1 điểm bỏ túi. Vòng 3 sẽ diễn ra nhiều cuộc đối đầu thú vị giữa những “người hàng xóm”. Trên sân Tam Kỳ, chủ nhà Quảng Nam tự tin tiếp đón Đà Nẵng sau chuỗi trận bất bại. Trong khi Than Quảng Ninh làm khách trên sân Hải Phòng, mang đến sự háo hức cho khán giả về một trận derby vùng Đông Bắc. 

Song, đáng chú ý hơn cả có lẽ là cuộc đấu giữa 2 đội bóng cùng thành phố: TP.HCM gặp Sài Gòn. Một đội mới lần đầu giành quyền lên chơi V-League, đội kia cũng mới chỉ “chuyển khẩu” vào thành phố mang tên Bác được hơn nửa mùa giải. CLB TP.HCM của tân Chủ tịch Lê Công Vinh đang cho thấy quyết tâm bước lên chuyên nghiệp khi mang tới một loạt thay đổi mới mẻ như phát hành vé cả mùa dưới dạng thẻ có gắn chip điện tử, cải tạo phòng thay đồ, trang bị áo đấu, dụng cụ thi đấu, xe di chuyển…. Trong khi CLB Sài Gòn cũng không ngừng nỗ lực làm mới mình. 

Trận đấu chiều nay trên sân Thống Nhất không chỉ mang ý nghĩa thắng bại về điểm số đơn thuần mà còn là cuộc đấu lôi kéo khán giả của hai đội bóng cùng thành phố. Người hâm mộ bóng đá Sài thành cũng đang nóng lòng chờ đón trận derby sau 12 năm và rất có thể sau trận đấu chiều nay, họ sẽ chọn được cho mình một đội bóng để gửi trao tình yêu.