Phụ huynh TQ hào hứng làm "ông tơ bà nguyệt"

Tại công viên Zhongsan của Bắc Kinh, cảnh thường thấy không phải các đôi thanh niên nam nữ tâm tình trên ghế đá mà là những... ông bố bà mẹ hào hứng trao đổi bức ảnh chân dung của con cái họ, với mong muốn tìm được ý trung nhân cho chúng.

Phụ huynh TQ hào hứng làm "ông tơ bà nguyệt"

Tại công viên Zhongsan của Bắc Kinh, cảnh thường thấy không phải các đôi thanh niên nam nữ tâm tình trên ghế đá mà là những... ông bố bà mẹ hào hứng trao đổi bức ảnh chân dung của con cái họ, với mong muốn tìm được ý trung nhân cho chúng.

"Điệp vụ" mai mối

Các bậc phụ huynh trao đổi những bức hình con cái mình với hy vọng tìm được một ý trung nhân cho chúng. Ảnh: AFP
Các bậc phụ huynh trao đổi những bức hình con cái mình với hy vọng tìm được một ý trung nhân cho chúng. Ảnh: AFP

Trên một tấm bìa các tông cứng có gắn lí lịch rất trong sạch của một anh lính trẻ, trong đó nêu rõ tên tuổi, bằng cấp và cả chiều cao của anh chàng này.

Gần đó, trên một thân cây cổ thụ tại công viên Zhongsan của thành phố Bắc Kinh là hai tấm ảnh của một chàng thanh niên độc thân 28 tuổi hãnh diện tươi cười trong bộ quân phục.

Cách đó vài thước, ông bố của chàng thanh niên trong ảnh ăn mặc chỉnh tề, ngồi chăm chú theo dõi phản ứng của các bậc phụ huynh khác tới ngắm nghía bức hình và lí lịch của anh con trai.

Sau khi so sánh bản lí lịch với những yêu cầu của mình, hầu hết đều lắc đầu bỏ đi, duy chỉ có vài người tiến tới ông bố để hỏi thêm thông tin về chàng quân nhân...

Cảnh tượng tương tự như thế này vẫn lặp đi lặp lại tới hàng trăm lần ở khắp nơi trong Zhongshan thơ mộng, nơi cách Tử Cấm Thành có vài trăm mét.

Kiểu “mai mối tốc độ” của các bậc phụ huynh này có lẽ là cách làm độc nhất vô nhị trong xã hội Trung Quốc hiện đại, khi ngày càng nhiều thanh niên do mải phấn đấu học hành, sự nghiệp mà quên mất nhiệm vụ lập gia đình.

Mặc dù nóng lòng tìm cho được một đám xứng đôi vừa lứa, nhưng các bậc phụ huynh vẫn khá khắt khe trong việc chọn lựa ý trung nhân cho con cái mình.

Ở Trung Quốc, tồn tại những quy tắc bất thành văn trong việc mai mối, đó là: người vợ phải trẻ hơn, ít học hơn, có thu nhập kém hơn và thấp hơn chồng cả về chiều cao lẫn địa vị xã hội. Các bậc phụ huynh sẽ tính toán kĩ lưỡng năm sinh, sao chiếu mệnh, thậm chí cả giọng nói của hai người xem có tương hợp không.

Hầu hết các “quảng cáo tìm bạn đời” trưng bày ở công viên Zhongsan có "nhân vật chính" là những phụ nữ đã ngấp nghé hoặc đã qua tuổi 30, rất nhiều trong số đó có bằng cấp tử tế, việc làm thu nhập cao nhưng quá mải mê công việc thành thử muộn chồng.

Nỗi lòng những "ông tơ bà nguyệt" phụ huynh

Một người cha đã qua lại công viên này trong suốt 7 tháng trời, với hy vọng kiếm được một tấm chồng vừa ý cho cô con gái 35 tuổi, thổ lộ: “Con gái tôi được học hành tử tế, có bằng tiến sỹ nhưng rất khó để tìm cho cháu một người bạn đời phù hợp”.

Gần đó, tiếng chuyện trò của một nhóm các bà mẹ làm huyên náo một góc công viên trong buổi chiều Chủ nhật.

“Con gái tôi nhát lắm. Nó chẳng mấy khi đi gặp mặt hay hẹn hò”. Một bà mẹ khác chen vào: “Không nên đánh giá các cô gái bằng vẻ đẹp bên ngoài, phụ nữ cũng cần có nghề nghiệp ổn định”...

Theo E.T. Hu, giám đốc sản xuất của bộ phim “The Park” - một bộ phim nói về mối quan hệ giữa cha và con gái được thử thách qua việc người cha làm ông mai cho con gái mình - thì cảnh các bậc phụ huynh tìm bạn đời cho con cái đã trở nên quen thuộc tại các công viên và thành phố trên khắp đất nước Trung Quốc.

“Các bậc cha mẹ ở Trung Quốc rất quan tâm đến con cái họ và có truyền thống giúp tìm bạn đời cho con mình. Những gì diễn ra tại các công viên chính là phiên bản hiện đại của truyền thống này”, cô Hu nói.

Lẽ dĩ nhiên, các bậc phụ huynh cũng cảm thấy ngượng ngùng… Họ thường tìm cách che các bản lí lịch và ảnh của con cái mình nếu có người nước ngoài nào tiến đến gần. Một số có thể trò chuyện đôi chút về con mình nhưng không ai hé lộ tên tuổi.   

Họ lo lắng nếu để con cái biết được sẽ khiến chúng không vui. “Con gái tôi rất bận bịu và cháu không biết tôi tới đây kiếm chồng cho nó. Nếu tôi kể với cháu về việc này, hẳn nó sẽ tức giận”, một bà mẹ nói.

Khi được hỏi sẽ giải thích thế nào với cô con gái nếu tìm được một đám thích hợp, bà cho biết: “Thì tôi chỉ bảo đã tìm được một người phù hợp. Tôi chẳng dại gì để lộ chuyện đã tìm bằng cách nào”.

Hà Giang

TPO