Phóng viên BBC đã được trả tự do

(ANTĐ) - Phóng viên của đài BBC, Alan Johnston đã được trả tự do tại dải Gaza vào sáng sớm 4/7 sau 114 ngày bị bắt cóc.

Phóng viên BBC đã được trả tự do

(ANTĐ) - Phóng viên của đài BBC, Alan Johnston đã được trả tự do tại dải Gaza vào sáng sớm 4/7 sau 114 ngày bị bắt cóc.

Khuôn mặt vui mừng của Alan Johnston khi được trả tự do
Khuôn mặt vui mừng của Alan Johnston khi được trả tự do

Sáng sớm nay 4/7, Alan Johnston đã được những kẻ bắt cóc chuyển giao cho chính quyền Hamas.

Alan Johnston (45 tuổi) là phóng viên của đài BBC làm việc tại Uzbekistan, Afghanistan và là phóng viên phương Tây duy nhất tác nghiệp tại dải Gaza. Ngày 12/3, Alan Johnston bị một nhóm Hồi giáo có vũ trang bắt cóc khi trên đường từ nơi làm việc về nhà.

Trong thời gian bị bắt cóc, nhóm Hồi giáo cực đoan này đã 3 lần công bố băng video về Alan Johnston và đe doạ sẽ giết con tin nếu những tù nhân Hồi giáo ở Anh và Jordan không được trả tự do.

Sau khi được trả tự do, Alan Johnston gọi những ngày bị bắt cóc là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Anh nói “Bạn không thể tưởng tượng nổi về 16 tuần qua của tôi, dường như tôi đã bị chôn sống và tách biệt ra khỏi thế giới”.

Thời gian qua, các phóng viên trên thế giới đã tổ chức nhiều cuộc tuần hành kêu gọi trả tự do cho Alan. Một đơn kiến nghị trực tuyến yêu cầu trả tự do cho phóng viên này đã thu hút được chữ kí của 20.000 người.

Tuy nhiên, vẫn chưa có thông tin chính xác về việc vì sao phóng viên này được trả tự do.

Thu Trang

Theo BBC